Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Pep Guardiola và mặt trái của một thiên tài

Tạp Chí Giáo Dục

Pep Guardiola là một thiên tài trên băng ghế huấn luyện, một chiến lược gia với những phát kiến cũng như tầm ảnh hưởng làm thay đổi thế giới bóng đá. Thế nhưng ông lại thất bại bởi ám ảnh từ sự hoàn hảo.
Pep Guardiola có giỏi không? Chắc chắn là có. Chiến lược gia gốc Catalan rất giỏi. Ông là người đã giúp Barcelona hoàn tất “cú ăn 6” huyền thoại. Ông là người đã biến Lionel Messi thành cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh (nếu không muốn nói là xuất sắc nhất mọi thời đại). Ông là người đưa ra những phát kiến và thay đổi có tác động đến cả nền bóng đá Đức vốn khô khan, tạo tiền đề để người Đức vô địch thế giới. Ông là người luôn khiến các đối thủ phải nể sợ.
Pep đã tỏ ra cầu toàn quá mức
Tuy nhiên, đã 9 năm kể từ lần cuối Pep Guardiola được nâng cao chiếc Cúp bạc "tai voi" danh giá của Champions League. Sau 3 mùa bóng dừng chân đầy cay đẳng với Bayern Munich tại bán kết, ông vừa kết thúc mùa thứ 4 liên tiếp không thể đưa Man City vượt qua vòng 8 đội mạnh nhất. 
Aymeric Laporte chuyền bóng thẳng vào chân đối thủ ở bàn thua thứ 2 còn Raheem Sterling đệm bóng lên trời một cách không tưởng, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Thế nhưng trận thua Lyon tại Jose Alvalade hoàn toàn là do lỗi của chính cá nhân Pep Guardiola. Người ta đã thấy “có gì đó sai sai” ngay từ khi chiến lược gia 49 tuổi công bố đội hình xuất phát. Kết thúc 90 phút, nhiều người đã gọi ông là “kẻ hèn nhát”.
Trước đội bóng mạnh… thứ 7 tại Pháp (xét theo thứ hạng cuối cùng của Ligue 1 2019/20) và chỉ có 3 trận đấu suốt hơn 5 tháng qua (do Ligue 1 buộc phải kết thúc sớm vì Covid-19), Pep Guardiola lại đưa ra một đội hình quá lạ lẫm. Cho đến phút 50, Riyad Mahrez, David Silva, Bernardo Silva cùng Phil Foden vẫn ngồi trên ghế dự bị, lý do khiến Man City trải qua hơn nửa trận đấu với lối đá tù túng, bế tắc tột độ.
Chính ông đã kìm hãm sức mạnh của Man City
Nếu như Man City chơi một cách khôn ngoan và hiệu quả ra sao trước Real Madrid, “ông vua” của Champions League thì tại Lisbon, họ rời rạc và thiếu đường nét bấy nhiêu. Trước Lyon, những “sáng tạo” của Pep Guardiola cho thấy dường như ông đã quá dè chừng Lyon.
Tôn trọng đối thủ là điều phải có nhưng cái gì thái quá cũng sẽ đem lại tác dụng ngược, nhất là khi Lyon vốn đã xác định tâm thế sẽ chơi trong thế thủ và chấp nhận làm “cửa dưới”. Thế nhưng Pep Guardiola lại quyết định “hạ mình” đầy khó hiểu khi bố trí quá nhiều tiền vệ phòng ngự trước một đối thủ chẳng mấy khi tấn công.
Hệ quả, Man City cầm bóng nhiều nhưng những cơ hội rõ rệt lại rất ít bởi Kevin De Bruyne không có được sự hỗ trợ từ bộ đôi Silva, Foden hay Mahrez – 4 cái tên sở hữu lối chơi giàu đột biến, sáng tạo nhất trong tay Pep Guardiola. Cách tiếp cận quá thận trọng ấy vô tình giúp Lyon trở nên “dễ thở”. Đội bóng Pháp vẫn chơi đơn giản như vậy. Phòng ngự thật chặt trước khi tìm ra sơ hở của tuyến dưới The Citizens rồi phản công. Kết cục thì tất cả đã rõ.
Tại sao Pep Guardiola lại làm như vậy? Ông “sợ” Lyon sau khi đội bóng này gây sốc trước Juventus? Ông muốn thử nghiệm để đối phó với sức mạnh của… Bayern Munich? Câu hỏi này chỉ Pep mới trả lời được. Có khi bây giờ chính ông cũng… chẳng hiểu tại sao mình lại đưa ra những “sáng tạo” lạ lùng và sai lầm đến như thế.
Pep là người bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo
Trong quá khứ, đã có quá nhiều lần Pep Guardiola thất bại bởi những “sáng tạo” khó hiểu của mình. Mọi thứ tưởng chừng đã thay đổi sau 2 trận đấu với Real Madrid ở mùa giải năm nay. Dù vậy, cuối cùng vẫn là sự thất vọng cùng những câu hỏi “tại sao” dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Ai cũng biết Pep Guardiola bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Sự ám ảnh ấy khiến ông trở thành một con người cả nghĩ, phóng đại những vấn đề tưởng chừng rất đơn giản để rồi chết chìm trong mớ ý tưởng hỗn độn. Đó là một phần của Pep, là mặt trái của một thiên tài!
Lệ Nhi (theo bongdaso)

Bình luận (0)