|
Chị Amy và thú cưng của mình tại “Pet mái ấm” |
Cưu mang những động vật bé nhỏ bị bỏ rơi hay bị bệnh tật, điều này không phải ai cũng làm được. Thế nhưng, cô gái với biệt danh Amy cùng các bạn nhóm Gao Team đã làm được điều đó.
“Pet mái ấm” (nằm trên đường Phạm Văn Chiêu – quận Gò Vấp – TP.HCM) được thành lập vào khoảng tháng 4-2012 bởi Gao Team, một nhóm bạn trẻ đến với nhau từ tình yêu chó, mèo. Mục đích là nuôi dưỡng và chung tay giúp chó, mèo khỏe mạnh để về với chủ mới. Dù chỉ mới hoạt động được 2 năm nhưng đến nay các thành viên nòng cốt của Gao Team đã lên đến 20 thành viên. Hiện, “Pet mái ấm” có khoảng 40 con mèo, 10 con chó từ khỏe mạnh đến bệnh tật. Chị Amy, trưởng nhóm Gao Team chia sẻ: “Thời gian mới thành lập, nhóm gặp nhiều khó khăn, không tìm được nhà làm chỗ nuôi chó mèo, phải thay đổi địa điểm liên tục vì mọi người xung quanh ghét bỏ cho rằng nuôi chó mèo vừa bẩn mà không được gì”.
Một tháng chi phí mà Amy bỏ ra cho “Pet mái ấm” khoảng 20 đến 25 triệu đồng, đây là số tiền cũng khá lớn để lo liệu cho các động vật này, từ việc chăm sóc, ăn uống, thú y, chưa kể đến việc tùy vào số lượng chó mèo mà “Pet mái ấm” nhận về nhiều hay ít. Thông qua việc làm của mình, Amy và nhóm Gao Team mong muốn dần thay đổi được nhận thức trong cách đối xử với vật nuôi của người Việt Nam nhân văn, có trách nhiệm hơn.
Một bạn tên Nô, thành viên của “Pet mái ấm” tâm sự: “Vì là sinh viên và có niềm yêu thích chó, mèo nên từ khi biết đến mái ấm này, mình đã xin tham gia. Những ngày đầu bạn bè ai cũng nói “việc gì không làm lại đi nuôi chó, mèo” khiến bản thân mình cảm thấy buồn, nhưng nhờ vào tình yêu thương động vật, chỉ cần thấy chúng được nuôi nấng tốt thì mình hạnh phúc rồi”.
Ít ai biết rằng cuộc đời của chị Amy đã từng trải qua những biến cố trong cuộc sống. Từ một người con gái xinh đẹp, học giỏi, thế nhưng khi lập ra nhóm Gao Team với “Pet mái ấm”, chị đã phải đối mặt với 4 lần phẫu thuật thẩm mỹ và 2 lần nằm viện mà nguyên nhân không đâu khác chính do những con vật chị nuôi gây ra. Chị Amy tâm sự: “Có lần 2 con chó mà tôi rất yêu quý cắn nhau, lúc đó tôi đã chạy đến ôm lấy cứu con kia thì bị chính con mẹ cắn. Tôi đau đớn, toàn bộ khuôn mặt bị biến dạng, đứt gân tay, gân chân mà bác sĩ nói rất khó để trở lại bình thường. Khoảng thời gian đó đối với tôi như không còn sức mạnh, nghị lực để sống. Nhưng tôi vẫn không hề nản chí hay bỏ cuộc bởi tình yêu dành cho chúng rất lớn”.
Ngoài việc chăm sóc cho những con chó, mèo của “Pet mái ấm”, chị Amy và các thành viên trong Gao Team còn tham gia các hoạt động xã hội, giúp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Nông, Củ Chi, Tây Ninh… không còn mặc cảm với mong muốn các em được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bài, ảnh: Hồng Nhung


Bình luận (0)