Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Pha Lê: “Tôi không dám nhận mình là người chung thuỷ”

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi không dám nhận mình là người chung thuỷ vì sẽ không tránh khỏi những cơn “say nắng”. Tuy nhiên tôi chẳng bao giờ ghen. Người ta nói ghen khi tình yêu đó bất lực, mà đã bất lực thì nên để tình yêu ra đi. Trong tình yêu tôi rất chảnh”, Pha Lê chia sẻ.

Được biết, Pha Lê đang tham gia một phim truyền hình dài tập? Công việc diễn xuất có khó với Pha Lê? 

Đây là bộ phim dài hơi nhất tôi từng tham gia. Đó là phim Cảnh sát hình sự phần 3 với tên gọi Đầm lầy bạc, dài 20 tập. Trong phim tôi thủ vai thứ chính, một vai diễn đa nhân cách với cảm xúc phong phú để tôi có thể thoải mái vẫy vùng và thử sức mình. Nhân vật của tôi tên Ngọc Mi. Mi là con gái thứ 2 trong một gia đình khá giả. Mi được mẹ cưng chiều nên cá tính có phần mạnh mẽ, hiện đại hơn cô chị. 

Ở vai này tôi nhìn thấy chính bản thân mình nên nhập vai khá ổn. 

Những câu chuyện vui trong quá trình đóng phim mà Pha Lê có thể kể? 

Đi đóng phim như người ta nói là “tiền không nhiều nhưng vui”. Quả đúng là thế, rất nhiều tiếng cười giòn tan ngay cả trong những cảnh phim căng thẳng nhất. Anh em trong đoàn quý mến và giúp đỡ tôi nhiều trong việc diễn xuất. Đi làm phim tuy vất vả mệt nhọc nhưng cười hoài. Kỉ niệm vui có nhiều lắm. Điển hình như các biệt danh của tôi trong đoàn chẳng hạn. Tên tôi là Pha Lê nên có người thì gọi tôi là Thuỷ Tinh, có người gọi là Sành Sứ… Vào bữa trưa của đoàn, mỗi người chỉ ăn được một suất cơm, riêng tôi bê nguyên 2 suất. Ai cũng cười bảo, sao người bé mà ăn gì mà dữ thế. Tôi lúc nào cũng cố gắng ăn nhiều để có sức khoẻ làm việc, chỉ có điều, ăn hoài mà không thấy béo.
Tham dự VietNam Idol, làm MC, đóng phim… Có thể thấy con đường tìm kiếm danh tiếng của Pha Lê đầy tham vọng? 

Bản tính con người tôi đầy tham vọng nên tôi đã, đang và sẽ chưa dừng lại ở đây đâu. Còn cơ hội là tôi còn làm! 

Là MC, là ca sỹ, nhưng vẫn chưa có được vị trí như mong muốn, Pha Lê kỳ vọng vào điều gì khi tham gia đóng phim? 

Vị trí như thế nào là hoàn hảo tôi nghĩ khó ai trả lời được lắm. Với tôi, ở mọi lĩnh vực tôi đều mong mình làm tốt, cứ cố gắng hết sức thì không có gì phải hối hận cả. Nếu thực sự làm không được, tôi sẽ nhìn nhận lại, có lẽ mình không có khả năng trong lĩnh vực đó thật. Còn bây giờ thì bất cứ lĩnh vực nào đã tham gia, tôi cũng có thể mỉm cười hài lòng vì mình đã làm không tồi. 

Dư luận vẫn nhắc câu chuyện Pha Lê và cầu thủ Công Vinh, như một cách Pha Lê lấy danh tiếng Công Vinh để đánh bóng tên tuổi cho mình… 

Tôi thấy buồn cười thôi, vì chẳng có lí do gì để đặt 2 cái tên này cạnh nhau nữa.  Những thứ tôi đang làm nếu chỉ vì 1 cái tên thì tầm thường quá! 

“Khoe vòng 1”, “lộ hàng”…  là những từ hay gắn với hình ảnh Pha Lê trên truyền thông, điều ấy có khiến bạn tự hào? 

Đó là cách giật tít, là những tai nạn nghề nghiệp, không phải điều tôi mong muốn nên tôi chẳng có gì để bàn luận. 

Người yêu Pha Lê nói gì về hình ảnh nóng bỏng của Pha Lê ? 

Tôi chịu trách nhiệm về những việc mà mình làm, chẳng ai có quyền can thiệp vào công việc của tôi. 
Trong cuộc họp báo ra mắt album Hoa thủy tinh, có thấy sự xuất hiện của người yêu Pha Lê. Mẫu đàn ông như thế nào dễ khiến Pha Lê rung động? Có phải, tiền bạc và công danh của người đàn ông là mấu chốt “giữ chân” trái tim một cô gái nổi tiếng?  
 

Tôi cho rằng tiền bạc và công danh là cái “lộ thiên”, ai cũng biết. Nhưng yêu một người lại ở tâm hồn bên trong. Nếu yêu vẻ bên ngoài thì sớm muộn cũng chán khi ta gặp một chàng trai nào đó “hoành tráng” hơn. Tôi sống đơn giản và bản năng, tôi có thể sẽ yêu rất say đắm một chàng trai mới gặp mà chẳng vì lí do gì. Tình cảm phức tạp, chẳng thể nói trước được điều gì.  

Một người đàn ông có thể khiến tôi rung động là người có thể làm cho tôi cười, bởi nghề của tôi giống như mang niềm vui, sự giải trí cho người khác mà có khi chính mình lại chẳng được ai làm cho mình cười. Nếu yêu nhau mà phải lo toan bộn bề hoặc cãi nhau suốt ngày thì yêu làm gì cho mệt. Công việc bên ngoài xã hội chưa đủ đau đầu hay sao mà những người yêu nhau còn gây chuyện để hành hạ nhau? 

Có những tình cảm, khi ta là một người bình thường, ta nghĩ thế đã là mãnh liệt lắm, có thể chung thủy được rồi. Nhưng khi ta có tiếng hơn, quan điểm về tình yêu sẽ khác đi

Tôi công nhận là suy nghĩ của tôi khác đi nhiều, đó cũng là do môi trường tôi đang sống. Tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc đàn ông hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn, có nhiều người đến với mình hơn đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều sự dối trá hơn và như thế, tôi đề cao sự cảnh giác và thận trọng. Tôi chỉ không muốn bán rẻ tình cảm của mình. Không biết đã có ai từng nói là làm người nổi tiếng khó yêu lắm chưa nhưng tôi thì khẳng định, càng nổi tiếng càng cực kì khó để có người yêu.
Là một người trẻ với quan điểm thoáng về cuộc sống, Pha Lê quan điểm như thế nào về sự chung thủy trong tình yêu?  

Tôi không dám nhận mình là người chung thuỷ vì sẽ không tránh khỏi những cơn “say nắng”. Tuy nhiên tôi là người chẳng bao giờ ghen cả. Người ta nói ghen khi tình yêu đó bất lực, mà đã bất lực thì nên để tình yêu ra đi. Tôi nghĩ là tôi sẽ ghen khi thấy một cô gái nào đó hơn mình, và mình có nguy cơ bị mất người yêu, mà đã thế thì cho mất luôn đi chứ giữ làm gì. Tôi chỉ yêu người mà với họ, tôi phải là nhất. Nên tôi chằng ghen bao giờ, trong tình yêu tôi rất chảnh. 

Ở thời điểm hiện tại, tôi có nhiều thứ phải tập trung hơn việc cá nhân yêu đương. Những cảm xúc riêng tư tôi cũng xin giữ cho mình, có lẽ đã đến lúc tôi cần có không gian riêng cho chính mình.  

H.H (Theo Dantri)

Bình luận (0)