Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Phải duyên thì đến với nhau”

Tạp Chí Giáo Dục

Các cặp uyên ương trong trang phục truyền thống thực hiện nghi lễ cắt bánh, dâng rượu mừng trăm năm hạnh phúc

Ngày 12-12-2012 vừa qua, 120 cặp uyên ương tại TP.HCM đã có một lễ cưới tập thể tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mỗi cặp đôi tham dự được tặng 1 cặp nhẫn cưới, 1 thẻ ATM trị giá 2 triệu đồng, 1 bàn tiệc và hỗ trợ về trang phục, chụp hình, hoa cưới…
 Vượt qua rào cản
Giá trị của lễ cưới tập thể dành cho thanh niên công nhân có lẽ không chỉ dừng lại ở đó. Bởi ngoài việc hỗ trợ kinh phí để những cặp uyên ương có một ngày chung đôi thật ý nghĩa, lễ cưới tập thể còn là nơi se duyên cho các đôi vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn, lại còn gặp phải rào cản gia đình, người xung quanh.
Có lẽ phải dùng đến hai chữ “lặng câm” mới diễn tả được không khí ở bàn tiệc cưới của anh Nguyễn Cẩm Tú và chị Phan Thị Quý bởi những thành viên tới chung vui cùng anh chị đều là những người thuộc Tổ chức cộng đồng Điếc Câm TP.HCM. 35 tuổi, Quý mới hiểu thế nào là những rung động thực sự của tình yêu khi một chàng trai ít hơn mình 5 tuổi ngỏ lời. Cùng hoàn cảnh, cùng sinh hoạt trong cộng đồng nên sự cảm thông, chia sẻ đã sớm kéo hai mảnh đời bất hạnh đến gần với nhau. Thế mà tình yêu ấy lại vấp phải sự ngăn cản của gia đình hai bên vì những lý do mà theo Tú là “không hiểu nổi”. Nhưng rồi tình yêu chân thành và ước mong được chăm sóc cho nhau đã giúp anh chị vượt qua sự cấm đoán của hai gia đình để cùng chung vui các cặp đôi khác trong lễ cưới tập thể. Không thể nói, không thể nghe nhưng nhìn những cử chỉ âu yếm, ánh mắt trìu mến họ dành cho nhau đủ để thấy ngọn lửa tình yêu trong họ lớn đến nhường nào.
Đứng cách đó không xa là cặp uyên ương nhiều tuổi nhất: Ngô Thanh Phương – Trương Thị Hiếu. Nhìn cử chỉ vụng về của cặp đôi này, ít ai biết được rằng, lần đầu tiên được làm cô dâu, chú rể lại là lúc họ sắp bước sang tuổi ngũ tuần. Muộn đường tình duyên, chị Hiếu đã từng có suy nghĩ “ở vậy” đến cuối đời nếu không được một người bạn tốt bụng mai mối gặp anh. Và anh, người đàn ông 47 tuổi cũng chưa có ai để làm bầu bạn lúc tối lửa tắt đèn bởi một chân khuyết tật, sức lao động kém, thu nhập 3 triệu đồng/tháng không đủ để lo cho cuộc sống gia đình. Yêu nhau từ năm 2009 nhưng phải đến 3 năm sau họ mới có được đám cưới thực sự của đời mình. Chị Hiếu bảo, không tổ chức được đám cưới một phần vì khó khăn, một phần khác là gặp phải lời ra tiếng vào của những người trong gia đình khi không muốn “bà cô” mình lấy một người mà có thể sẽ khiến cho cuộc sống của chị thêm nặng gánh. Thế nhưng, vượt qua mọi dư luận, chị vẫn đến với anh bởi cái tính hiền lành, thật thà và một câu nói anh thốt ra lúc ngồi tâm sự  với chị: “Phải duyên thì đến với nhau thôi em ạ!”.
Thỏa nỗi ước mong
Riêng chị Lê Trần Phương Thảo và anh Lê Minh Hoàng thì niềm vui đến như vỡ òa sau gần 18 năm cùng chung sống. Có với nhau 3 mặt con nhưng phải đến hôm nay chị mới được xúng xính trong bộ lễ phục để làm cô dâu. Chị nói gần như khóc: “Nhà tui nghèo, nhà ảnh cũng nghèo, có tới 11 anh chị em nên ngày xưa nào được cưới hỏi đàng hoàng, gia đình hai bên đến nói chuyện với nhau rồi rước tui về chứ có mâm cao cỗ đầy gì. Đến cái giấy đăng ký kết hôn cũng mới được Ban tổ chức đám cưới làm cho gần đây thôi”. Chồng làm thuê cho một công ty nhỏ, vợ nhận giữ 3-4 đứa trẻ trong căn phòng trọ chật hẹp vốn là chỗ “chui ra chui vào” của cả gia đình. Ngay đứa con lớn học lớp 10 cũng phải gửi về cho bên ngoại đỡ đần thì chị nào dám mơ đến đám cưới để “danh chính ngôn thuận” vai trò làm vợ. Thế rồi, một niềm hi vọng chợt le lói khi chị đọc được thông tin về đám cưới tập thể dành cho 120 cặp uyên ương có hoàn cảnh khó khăn. Nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thông báo chấp nhận hồ sơ xin được tổ chức đám cưới, chị đã khóc khi được thỏa niềm mong ước bấy lâu nay.
Anh Huỳnh Ngô Tịnh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM cho biết: Đám cưới tập thể năm nay chú trọng vào việc tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt nên vấn đề nghi lễ, trang phục được đầu tư và thực hiện tốt để đảm bảo các cặp uyên ương có một lễ cưới đậm đà bản sắc dân tộc mà vẫn mang tính hiện đại. Ngoài việc nâng cao chất lượng đám cưới, chúng tôi còn chú trọng công tác giúp các cặp đôi xây dựng gia đình hạnh phúc, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, con cái sau đám cưới”.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
Lễ cưới tập thể 2012 do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công nhận kỷ lục Guinness lễ cưới tập thể lớn nhất Việt Nam.
 

Bình luận (0)