Tòa soạnThư đi – tin lại

Phản ánh: Nguy hiểm bãi xe ngầm

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện nay, tình trạng xe máy, ô tô bỗng dưng bốc cháy xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân sống trong tâm thế bất an. Nhất là với những người thường xuyên gửi xe tại các tầng hầm nóng bức, ngột ngạt, thiếu an toàn thì nỗi sợ này càng lớn hơn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại khu vực nội thành như các quận: 1, 3, 5, Phú Nhuận… hiện có rất nhiều bãi để xe ngầm (ở các siêu thị, chung cư cũ, khu nhà cao tầng cho thuê, nhà sách, bệnh viện…) phục vụ nhu cầu của người dân. Điều đáng lo là hệ thống thiết bị phòng chống cháy nổ tại những bãi giữ xe này rất sơ sài, cũ kỹ và thường đặt ở các vị trí không thuận lợi, khuất tầm nhìn. “Nghèo nàn” là vậy nhưng ngày nào các địa điểm nêu trên cũng phải “gánh” hàng ngàn chiếc xe máy các loại. Chị Nguyễn Thị Hải, 41 tuổi (P.12, Q.Gò Vấp) thường đi mua sắm tại Siêu thị Big C Nguyễn Kiệm chia sẻ: “Nghe thông tin về các vụ cháy xe gần đây, mỗi lần gửi xe dưới tầng hầm của siêu thị là một lần tôi lo lắng vì cảm giác mất an toàn. Ở những bãi giữ xe ngầm như thế này, chỉ cần một xe cháy có thể khiến cả bãi đồng loạt cháy theo”.
Bãi giữ xe của một nhà sách ở Q.5 hàng ngày phải làm việc hết công suất mới “cõng” nổi số xe tấp nập vào ra. Người gửi không chỉ là khách hàng của nhà sách mà còn có các bạn HS-SV Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Việc “gửi ké” này khiến bãi giữ xe trong hầm của nhà sách luôn trong tình trạng quá tải khiến nguy cơ cháy nổ tăng thêm.
Vì cầu lúc nào cũng vượt cung nên để “chữa cháy”, một số bãi giữ xe ở TP.HCM quyết định cơi nới diện tích bằng cách tạo thêm nhiều tầng. Điều đáng nói là tầng trên cách tầng dưới chỉ gần 1m. Điển hình cho “chiêu” phân tầng kiểu này là bãi giữ xe quanh khu vực Bến xe Miền Đông. Tại đây, không khí luôn rất nóng bức do thời tiết và cả sức nóng từ hàng ngàn chiếc xe trong bãi. Hành khách thường nổ máy chạy dọc bãi giữ xe, len lỏi qua hàng trăm “con ngựa sắt” khác để tìm chỗ đậu làm cho nguy cơ khả năng xảy ra sự cố tăng cao. Tuy nhiên, khi hỏi nhân viên giữ xe về tình trạng an toàn cháy nổ, chúng tôi chỉ nhận được cái cười khẩy: “Không sao đâu, các anh yên tâm đi. Bãi giữ xe nào cũng… như nhau thôi”.
Ngoài những điểm nóng kể trên, hiện nay, tại TP.HCM xuất hiện ngày càng nhiều các khu nhà ở cao tầng, khu văn phòng cho thuê. Kéo theo đó là sự ra đời của những bãi giữ xe trong nhà tự phát. Điều đáng báo động là hầu hết các điểm giữ xe này đều không có hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn. Hẻm 338 đường An Dương Vương (Q.5), nơi có rất nhiều sinh viên ở trọ nay mọc thêm nhiều bãi giữ xe trong nhà không giấy phép. Nhiều hộ tận dụng khoảng không gian eo hẹp dưới tầng 1 của nhà mình làm bãi giữ xe. Những bãi giữ xe mini với diện tích chỉ khoảng 20-30m2 này lúc nào cũng chứa khoảng 50-60 xe máy các loại khiến không gian vô cùng bức bí, mùi xăng dầu luôn bốc lên nồng nặc. Việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm các bãi giữ xe không đảm bảo an toàn về quy định phòng cháy chữa cháy hiện nay là vô cùng cần thiết, nhất là khi hiện tượng xe cháy nổ đang khiến nhiều người đau đầu.
Bài, ảnh: Đoàn Xá
Các bãi giữ xe ngầm luôn rất nguy hiểm
Hội LHTN TP.HCM vừa tổ chức cho hơn 100 thanh niên của huyện Cần Giờ và Củ Chi tham quan các mô hình thanh niên nông thôn sản xuất giỏi trên địa bàn huyện Củ Chi đồng thời tổ chức tập huấn về những mô hình chăn nuôi, trồng trọt và hướng dẫn thanh niên biết cách tiếp cận nguồn vốn vay từ “Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” để phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất, thửa ruộng của mình.
N.RĂNG
 
 

Bình luận (0)