Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Phân biệt thứ mình thích và thứ mình phải làm

Tạp Chí Giáo Dục

Năm nay em học lớp 12, là năm vô cùng quan trọng nhưng hiện em đang mất phương hướng. Em thích học ngành ngoại thương, nhưng ba mẹ lại muốn em học ngành y. Gần đây em có cảm giác chán học quá, không có động lực gì cả. Hiện giờ mỗi khi cầm sách vở lên là em lại thấy mệt mỏi, đặc biệt là lúc học lí thuyết. Cô giáo chủ nhiệm lớp em đã nói thế này: Trong cuộc sống phải biết phân biệt thứ mình thích và thứ mình phải làm. Những thứ phải làm có thể không giúp bản thân hạnh phúc nhưng sẽ giúp thực hiện thứ muốn làm. Em cũng tin như vậy, vì vậy em muốn đạt thành tích cao trong học tập để có thể đạt học bổng du học ngành ngoại thương như mong muốn. Nhưng mỗi khi bắt đầu, em lại không làm được. Mong thầy có thể tư vấn giúp em.

Lê Ngọc (TP.HCM)

Trả lời: Chào Lê Ngọc! Em cảm thấy chán nản, thiếu động lực là vì em chưa xác định được hướng đi đúng đắn cho bản thân. Theo thầy, việc cần làm bây giờ là em hãy xác định chính xác việc mình muốn làm, ngành mình muốn học… Sau đó, em tìm cách thuyết phục ba mẹ đồng ý và tôn trọng theo quyết định của em nhé!

Thầy tin khi em có phương hướng và đường đi chính xác, em sẽ có động lực để học tập và làm việc.

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Bình luận (0)