Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Phan Đình Tùng: Đã yêu thì không suy xét

Tạp Chí Giáo Dục

Phan Đình Tùng thổ lộ đang hạnh phúc trong tình yêu. Ca sĩ của Bất chợt một tình yêu chia sẻ với ĐVO về chuyện tình cảm của mình.

Phan Đình Tùng tự hào về người yêu.

– Gần đây, thấy Tùng ít sáng tác hơn và nghe nói lý do của việc này là vì Tùng… đang yêu?

– Đúng vậy nhưng đó chỉ là một lý do thôi. Gần đây, Tùng hạn chế ra abum nhiều vì thấy cần tiết chế hơn, sợ khán giả ngán và vì Tùng đang bận rộn với kế hoạch cho công ty âm nhạc riêng.

-Tùng vừa bật mý là đang yêu. Tùng có thể kể một chút về “nửa kia” không?

– Một nửa của Tùng rất tuyệt vời. Cô ấy không chỉ có sắc đẹp mà còn có nhiều đức tính tốt, đảm đang, tháo vát. Tùng không bắt người mình yêu phải nấu ăn ngon như mẹ, đảm đang như mẹ. Những tiêu chuẩn mình chỉ để trong lòng, không muốn nói thẳng. Nếu yêu thực sự thì cô ấy sẽ dần nhận ra và cả hai giúp nhau hoàn thiện.

Đã là một nửa đời mình thì Tùng nghĩ không cần thông qua một tiêu chí nào cả. Đã yêu thì không suy xét kỹ. Bản tính không muốn chinh phục phụ nữ một cách quyết liệt, tán tỉnh vu vơ. Tùng may mắn, khi yêu ai thì người kia đã yêu mình rồi, tình cảm đồng thời xuất phát từ hai phía nên cho dù không thành, thì cả hai vẫn có thể xem nhau như bạn tốt vậy. Tùng đã yêu thì không suy xét.

– Có nghĩa là người đó sẽ phải lọt vào mắt xanh của mẹ trước?

– Đối với Tùng, người quan trọng nhất là mẹ. Mẹ là một người tháo vát, khéo léo, đức hạnh, thẳng tính, hy sinh và nhẫn nhịn hiếm thấy. Mẹ ít khi thể hiện những bức xúc mặc dù mẹ là người nóng tính. Tùng đã viết riêng cho mẹ bài “Tìm về với mẹ” và “Nhớ ơn mẹ”. Nghe xong mẹ đã cảm động và khóc trong hạnh phúc. Những gì Tùng có được như hôm nay là nhờ mẹ.

Tùng lớn lên trong một gia đình lao động nghèo. Mẹ không định hướng, nhưng là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Tùng cảm phục ở bản lĩnh, sự khôn ngoan, sắc sảo và thông minh của mẹ.

– Có vẻ Tùng là người sống nội tâm?

– Đúng vậy. Tùng có một đời sống tâm linh tương đối vững vàng. Nó giúp Tùng cân bằng cuộc sống, cân bằng giữa giá trị thực và ảo. Có lúc ngỡ mình sẽ không vượt qua được những khó khăn vấp ngã, nhưng rồi những điều tốt đẹp cũng đến. Tùng cảm nghiệm được cuộc sống này thật nên thơ và hiền hòa.

Trước đây, tính tình Tùng rất khó chịu, hay nóng nảy … nhưng Tùng cứ kiềm chế dần, khắc phục dần. Giờ thì bớt nóng rồi. Tùng đang đọc cuốn sách Từ giận giữ đến bình an, thấy mình đang được hoán đổi chút ít đó.

Phan Đình Tùng thấy thú vị khi hợp tác với Thái Ngọc Bích.

– Trong các nữ ca sĩ Tùng đã hợp tác cùng, Tùng thích làm việc  với ai nhất?

– Mỗi ca sĩ có một thế mạnh riêng và ở mỗi người Tùng đều tìm ra cái ưu điểm đó để hòa hợp sao cho sản phẩm chung đạt được hiệu quả tốt nhất. Hiện tại, Tùng đang thực hiện album song ca đầu tay với Thái Ngọc Bích. Làm việc cùng Bích rất thú vị. Bích đã đóng phim khá nhiều, Tùng muốn đây là bước đệm cho Bích đến con đường ca hát chuyên nghiệp.

– Hỏi thật, nếu không ca hát nữa Tùng sẽ làm theo nghề gì?

– Nghề ca hát đến nay đã là nghiệp với Tùng rồi. Bên cạnh việc thỏa mãn được niềm đam mê thì Tùng cũng có thu nhập ổn định. Hơn nữa, Tùng tự tin vào bản thân mình. Nhiều nhạc sĩ và quan trọng là khán giả thừa nhận giọng hát của Tùng có nội lực. Tùng cho rằng đó là điều khích lệ rất lớn để Tùng tiếp tục cống hiến.

– Xin cảm ơn Tùng về cuộc trò chuyện thú vị này!

Tú Anh (Theo DVO)

 

Bình luận (0)