Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phản hồi bài: ĐH dân lập Hồng Bàng đột ngột tăng học phí, SV phản ứng

Tạp Chí Giáo Dục

Cách làm chẳng giống ai!

Sinh viên Trường ĐH Hồng Bàng đang đóng học phí. Ảnh: MÊ TÂM

Chuyện tăng học phí luôn là vấn đề nhạy cảm vì nó liên quan đến hàng ngàn sinh viên (SV), và hơn thế nữa là hàng ngàn gia đình của các bạn SV, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó sẽ gay gắt hơn trong cơn suy thoái kinh tế, khi mà đồng tiền kiếm được không dễ mà chi phí ngày một tăng cao, khi mà hàng chục ngàn anh chị em công nhân mất việc làm phải giã từ công ty xí nghiệp, khi mà nhiều bạn sinh viên phải rời giảng đường, tỉ lệ học sinh bỏ học do nghèo khó không có tiền đóng học phí, không đủ chi phí sinh hoạt đang báo động ở khắp các vùng miền… Cả nước đang ra sức tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, kể cả trợ cấp cho bà con nghèo, người có thu nhập thấp để ổn định cuộc sống, đảm bảo “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Đặt quyết định tăng học phí của ĐH Hồng Bàng trong bối cảnh đó đã thấy sự bất hợp lí của thời điểm tăng học phí. Tăng học phí để giáo viên, giảng viên tăng thêm chút đỉnh tiền lương là điều cần làm nhưng đặt vào hoàn cảnh ấy, tạo thêm gánh nặng quá sức vào các gia đình có con em đi học để rồi nguy cơ SV phải chia tay giảng đường vì không kham nổi học phí, chắc ít có thầy cô giáo nào toàn tâm toàn ý với sự nghiệp trăm năm trồng người lại đồng tình! Trong hoàn cảnh khó khăn chung của cả xã hội, mỗi thầy cô giáo có thừa tình yêu thương mà chia sẻ khó khăn với học trò. Do đó, thiết nghĩ, lí do tăng học phí nhằm tăng lương cho giảng viên, cán bộ nhân viên nhà trường có phải là lí do chính? Nếu thầy cô giáo đứng lớp biết được vì tăng học phí để mình có thêm chút đỉnh thu nhập mà hàng trăm SV kéo nhau vào trường giương biểu ngữ phản đối thì có cam lòng?
Điều đáng chê trách ở đây không phải ở chủ trương tăng học phí mà là lộ trình, thời điểm, cách thức triển khai, chế độ thông tin và xử lí tình huống của lãnh đạo nhà trường. Chính vì đột ngột tăng học phí, không hề có một thông báo nào trước nên SV và phụ huynh không thể xoay xở được. Càng bất hợp lí hơn khi mà hôm trước đóng giá cũ thì ai đóng hôm sau bị thu giá mới?!? Có điều gì đó khuất tất chăng? Lẽ nào một trường ĐH lớn như vậy, với bộ máy quản lí – tổ chức bởi những nhà khoa học lại có thể triển khai thực hiện một chủ trương lớn của trường mà không hề có một thông báo trước. Lẽ ra, lộ trình tăng học phí đã có từ trước, thông báo dài hạn và rộng rãi để phụ huynh và SV biết, có kế hoạch chuẩn bị. Nếu lộ trình và mức học phí tăng đã được Bộ GD-ĐT và các cơ quan chức năng cho phép thì việc thông báo công khai có gì là khó khăn? Chí ít cũng phải bằng văn bản hoặc triệu tập cán bộ Đoàn – Hội, cán sự lớp (nếu có) để quán triệt chủ trương. Nếu cần thiết, lẽ ra phải gửi thư ngỏ đến từng phụ huynh để có sự phối hợp hỗ trợ của gia đình. Nếu có sự chuẩn bị chu đáo, thông tin đầy đủ, giải thích cặn kẽ và kịp thời của lãnh đạo trường thì chắc tình hình không đến nỗi phức tạp như đã xảy ra. Giá như lãnh đạo trường chịu khó lắng nghe và đối thoại với sinh viên, chí ít cũng là đại biểu SV (BCH Đoàn – Hội, đại diện các lớp, các khoa…) thì có lẽ chủ trương của trường sẽ được triển khai rất thuận lợi, tạo sự nhất trí cao.
Nguyễn Văn Cải
(GV Trường THPT Quang Trung)

Bình luận (0)