Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phản hồi vụ 3 cô giáo bị hành hung

Tạp Chí Giáo Dục

Kiên quyết xử lý những kẻ xem thường pháp luật

Cô Tuyền cùng các cháu

Đó là ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM về vụ việc ba cô giáo của Trường Mầm non 27, quận Bình Thạnh bị bà Trần Thị Ngọc Ánh (tên thường gọi Vân Anh) kéo xã hội đen đến hành hung ngay tại lớp học.
Diễn biến vụ việc       
16 giờ ngày 14-4, bà Trần Thị Ngọc Ánh xồng xộc chạy vào trường. Vừa đến cửa lớp Mầm 3, bà hét lên: “Con Tuyền là con nào, sao mày dám đánh con tao?”. Các cô giáo hoảng hốt. Nghe tiếng la hét, Phó hiệu trưởng Trần Thị Mai Hồng vội vàng chạy đến và nói: “Chị hãy bình tĩnh, nếu cô giáo sai nhà trường sẽ có biện pháp xử lý. Trước hết chị hãy hỏi cháu đã có chuyện gì xảy ra với cháu đã”. Cháu N. ngơ ngác trước sự hung dữ của mẹ, dù vậy cháu vẫn kể lại vụ việc dẫn đến môi cháu bị giập (không chảy máu), cháu nói: “Dạ thưa, giờ ra chơi bạn V. và con đùa với nhau, đầu của bạn V. va vào miệng con làm môi con bị giập. Cô giáo không có đánh con”. Sau khi nghe cháu N. nói, ít nhiều bà Ngọc Ánh đã nắm rõ vụ việc, thay vì xin lỗi cô giáo và nhà trường có lẽ bà không tin lời con mình nên bà lấy điện thoại ra và nói to: “Con Tuyền nó tát con tao, tụi mày vào Trường Mầm non 27 xử con Tuyền cho tao”. Chỉ vài phút sau, hai người phụ nữ xuất hiện và hét: “Con Tuyền là con nào?”. Bà Ngọc Ánh chỉ vào người đang ngồi với các cháu trong lớp, hai người phụ nữ chẳng biết phải trái lao đến dùng tay và ghế đánh tới tấp vào người cô giáo Hồ Thanh Tuyền và tiếp theo bà Ngọc Ánh cũng xông vào. Các cháu hoảng sợ la hét, hai cô giáo lớp chồi bên cạnh là cô Võ Thị Minh (lớp Chồi 2) và cô Trần Kim Chi (lớp Chồi 5) chạy đến can ngăn cũng bị ba người dùng ghế đánh tới tấp. Rất may, một phụ huynh đến đón con là công an phường thấy vậy vội gọi điện cầu cứu trực ban. Khi Công an phường đến thì cả ba bà cũng biến mất. Trước khi bỏ đi bà Trần Thị Ngọc Ánh còn hăm dọa: “Tao nói cho mà biết, mấy con đó ra khỏi trường tao sẽ cho mấy cái thẹo lên mặt, hết đi dạy luôn nhe tụi mày. Chưa hết đâu, tao sẽ biểu thằng Hai Mèo, trùm xã hội đen ở đây xử tụi mày tới bến”.
Phải xử lý mạnh

Chiều 21-4, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, TS Huỳnh Công Minh đến thăm và động viên ba cô giáo Trường MN 27 quận Bình Thạnh bị hành hung, cùng đi có Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Tiến Đạt và Công đoàn ngành GD-ĐT TP.HCM. Sau khi nghe Hiệu trưởng Võ Thị Phượng báo cáo chi tiết vụ việc. TS. Huỳnh Công Minh rất bức xúc trước hành vi côn đồ của bà Trần Thị Ngọc Ánh và đồng bọn, ông nhấn mạnh: “Nhà trường cần dựa vào lực lượng phụ huynh học sinh. Hành vi này không chỉ xúc phạm danh dự của các cô giáo mà còn xúc phạm danh dự của toàn thể phụ huynh nhà trường. Hành vi đó ngoài việc xem thường luật pháp còn làm tổn thương truyền thống đạo đức của người Việt chúng ta. Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh phải theo dõi hướng xử lý vụ việc từ phía các cơ quan có trách nhiệm. Không chỉ truy cứu trách nhiệm hoặc xử lý những người đó là xong mà cần có biện pháp ngăn chặn, tuyệt đối không để xảy ra những vụ việc tương tự”. Trưởng phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh, Nguyễn Trọng Chức hứa sẽ tham mưu với UBND quận và theo dõi vụ việc tới đích cuối cùng. Dịp này Công đoàn ngành GD-ĐT TP.HCM tặng bốn cô giáo 2 triệu đồng nhằm động viên và chia sẻ.

T.T.Q
Cô Trần Thị Mai Hồng, Phó hiệu trưởng nói: “Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, họ quá hung dữ, chúng tôi chỉ biết chịu đựng. Khi vụ việc đang xảy ra, nhà trường có gọi điện thoại báo với Công an phường 27 và Công an quận Bình Thạnh. Khi Công an phường đến, cả ba bà đã bỏ đi rồi. Sau đó, một thời gian, Công an phường mời nhà trường và ba cô giáo ra trụ sở Công an phường tường trình vụ việc. Đến nơi, chúng tôi thấy có mặt đủ ba bà. Một lúc sau, Công an quận Bình Thạnh đến ghi nhận vụ việc, lập biên bản và câu lưu cả ba bà về Công an quận lúc 22 giờ cùng ngày”. Cô Võ Thị Phượng, Hiệu trưởng bức xúc cho biết: “Hôm xảy ra vụ việc, tôi đang đi học nghị quyết. Nhận được điện thoại, tôi vội vàng chạy xe về trường. Chúng tôi rất đau lòng khi một việc quá xem thường pháp luật lại diễn ra trong một trường học trước mặt hàng trăm cháu. Hiện nay, tâm trạng các cô giáo rất hoảng loạn, một vài cô không dám đến trường do sợ lời hăm dọa của bà Ngọc Ánh. Tôi phải động viên các cô”. “Hành vi trên rõ ràng quá xem thường pháp luật. Chúng tôi không biết bà Ngọc Ánh dựa vào thế lực đen nào để tác oai tác quái như vậy? Chúng tôi đang chờ sự xử lý thích đáng của chính quyền”, một phụ huynh của trường đã nói chiều ngày 16-4. Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Tiến Đạt nói: “Đây là hành vi văn hóa chưa chuẩn mực của một vài người dân. Truyền thống của dân tộc là “tôn sư trọng đạo” và hàng ngàn năm nay đã minh chứng rất rõ truyền thống này thông qua hình ảnh nhân dân luôn tôn kính người thầy và xã hội cũng luôn dành cho người thầy sự tôn vinh. Vụ việc đáng tiếc này rất hiếm xảy ra, nhưng dẫu sao khi nó xảy ra đã làm đau lòng mọi người. Qua đây, bản thân ngành GD-ĐT kêu gọi, nhắc nhở giáo viên khi ứng xử với phụ huynh phải tâm lý hơn. Còn về phía xã hội cần làm tốt hơn đời sống văn hóa ở các khu dân cư; phải tuyên truyền cho người dân thấy sự cao đẹp truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, trong đó có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Vì vụ việc xúc phạm thầy cô giáo không chỉ xúc phạm cá nhân thầy cô giáo đó thôi mà hành động phi đạo đức này còn xúc phạm đến nền tảng đạo đức của cả dân tộc”. Chiều ngày 20-4, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ: “Tôi rất đau lòng khi nghe tin ba cô giáo bị hành hung ngay tại lớp học. Đây là hành vi xem thường pháp luật phải xử lý thật nghiêm. Tùy theo mức độ thương tật của ba cô giáo để truy cứu hình sự, thấp nhất cũng phải có hình thức xử lý phạt hành chính. Đồng thời địa phương phải có biện pháp giáo dục những người vi phạm”.
Các cháu ở độ tuổi mầm non rất non nớt trong suy nghĩ và lời nói. Các cháu hành động mà không hiểu hậu quả của nó. Đây là độ tuổi hiếu động. Chính vì thế, việc va chạm giữa các cháu với nhau trong giờ chơi là điều khó tránh khỏi. Cho nên, khi đón con, nếu con cái mình có bị trầy xước, các bậc phụ huynh (nếu có cưng con như cục vàng) hãy bình tĩnh gặp cô giáo để tìm hiểu nguyên nhân. Trong tình hình trường lớp thiếu thốn, mỗi lớp học luôn vượt sĩ số. Để quản các cháu tốt đòi hỏi sự cật lực của các cô giáo. Phụ huynh hãy chia sẻ và hỗ trợ các cô để nuôi dạy con mình tốt hơn. Đó là điều cần thiết hơn hết.
Trần Thanh Quang

Bình luận (0)