Sự kiện giáo dụcTin tức

Phát hiện hai trường hợp tự tử

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 11-2, Công an quận 2 đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ cái chết của người đàn ông nước ngoài được phát hiện ở ngôi nhà 3 tầng đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2.

Theo đó, sáng cùng ngày, ông Ninh Viết K. (chủ ngôi nhà) và luật sư của mình đến địa chỉ trên để yêu cầu ông Deprat Yves Gaston (SN 1956, quốc tịch Pháp) trả lại nhà. Nguyên nhân là do ông Gaston thiếu tiền nhiều tháng nhưng vẫn chưa thanh toán. Ông K. bấm chuông gọi cửa nhiều lần nhưng vẫn không có người mở cửa. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên ông đã báo cho bảo vệ khu phố đến kiểm tra. Bảo vệ phá cửa, vừa bước vào nhà thì phát hiện ông Gaston đã tử vong trong tư thế treo cổ ở tầng 3, thi thể có dấu hiệu đang phân hủy.

Những người dân ở đây cho biết, ông Gaston thuê căn nhà này từ năm 2011 để ở và mở công ty. Mấy ngày gần đây, mọi người không thấy ông Gaston ra ngoài. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Cùng ngày, Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) đã phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em H.M.K. (13 tuổi, ngụ ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình), học sinh lớp 5.

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, chiều 10-2, thấy K. ngủ suốt trong buồng không dậy nên gia đình vào đánh thức và phát hiện người em vật vờ, xanh xao, xung quanh có nhiều vỏ thuốc tây. Nghi K. uống thuốc tự tử, gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, nhưng đến 6 giờ sáng 11-2 em đã tử vong tại bệnh viện.

Cũng theo gia đình nạn nhân, tháng 11-2016, K. có kể với gia đình việc nhiều lần bị một người hàng xóm xâm hại tình dục. Sau đó, gia đình đã tố cáo vụ việc đến cơ quan công an. Tuy nhiên, qua xác minh, công an trả lời chưa đủ cơ sở khởi tố vì thông tin một chiều, không có bằng chứng.

Trước khi uống thuốc tự tử, K. cũng từng tâm sự với người thân “thấy bị nhục” và “xấu hổ” nên sẽ tự tử. Tuy nhiên, người nhà chỉ nghĩ đây là lời nói lúc nông nổi nào ngờ K. làm thật.

C.A.Q – TT

Bình luận (0)