Hội nhậpThế giới 24h

Phát hiện hàng loạt thi thể chôn trong giếng

Tạp Chí Giáo Dục

Hầu hết nạn nhân trong các vụ xung đột tôn giáo đẫm máu ở miền trung Nigeria đã được tìm thấy với hàng chục thi thể bị nhét trong các giếng và ống cống.

Theo hãng tin BBC hôm 23.1, khoảng 150 thi thể đã được tìm thấy ở làng Kuru Karama, cách thành phố Jos ở bang Plateau – nơi bùng phát bạo lực tôn giáo hồi chủ nhật tuần trước – khoảng 30 km.
Phóng viên BBC tại đây cho biết nhiều thi thể được tìm thấy ở làng Kuru Karama có những vết cháy lớn, nhiều nạn nhân khác thì bị chém cho đến chết hoặc bị bắn chết.

Cảnh sát chống bạo động tuần tra trên đường phố ở thành phố Jos – Ảnh: AFP

Cũng theo nguồn tin này, hiện vẫn còn nhiều thi thể nằm rải rác trong các bụi cây trong làng.
Chưa rõ số người thiệt mạng nhưng ước tính khoảng hơn 300 người đã chết trong các vụ xung đột giữa người Hồi giáo và người Thiên Chúa giáo ở thành phố Jos, vốn nổ ra từ hôm 17.1.
Hàng ngàn người đã đi sơ tán khỏi Jos.Theo hãng tin BBC, thành phố Jos và khu vực miền nam Nigeria hiện đang được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội nhưng mới đây lại có tin bạo lực đang bắt đầu bùng phát lại.
Khu chợ Bukuru, một khu buôn bán lớn ở phía nam thành phố Jos, đã bị đốt cháy với ít nhất 1.000 cửa hàng và nhà cửa trong chợ bị san bằng.
Umar Baza, người đứng đầu làng Kuru Karama, kể với hãng tin AFP rằng: “Tính đến nay, chúng tôi đã tìm thấy 150 thi thể từ các giếng trong làng. Nhưng hơn 60 người khác vẫn còn mất tích”.
Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền quốc tế, những kẻ có vũ trang đã tấn công vào hầu hết người Hồi giáo trong làng Kuru Karama vào hôm 19.1.
Tổ chức này đã kêu gọi Phó tổng thống Goodluck Jonathan của Nigeria mở cuộc điều tra về vụ việc trên.
Theo BBC, ông Jonathan đã cho triển khai quân lính sau 4 ngày xảy ra xung đột.
Ông Jonathan đã tạm thời nắm quyền do Tổng thống Umaru YarAdua đang nằm điều trị sức khỏe ở Ả Rập Xê Út.
Huỳnh Thiềm / TNO

Bình luận (0)