Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Phát vé xem trận Việt Nam – Brazil: Lại chen lấn, xô đẩy tại trụ sở VFF

Tạp Chí Giáo Dục

Hôm qua 26-7, ngày VFD (đơn vị phân phối vé của trận đấu) và VFF chính thức phát vé cho các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các cá nhân đăng ký mua qua mạng aleale.com.vn… Trụ sở VFF tại số 18 Lý Văn Phức, Hà Nội đã biến thành Mỹ Đình với những màn chen lấn, xô đẩy dữ tợn.

Suốt từ sáng tới chiều, con phố Lý Văn Phức chật cứng xe cộ và người qua lại. Hàng trăm người và xe xếp hàng từ đầu phố, những hộ gia đình xung quanh tranh thủ kiếm tiền từ việc giữ xe cho khách vào trụ sở VFF với giá 10.000 đồng/xe. Lực lượng bảo vệ của VFF hướng dẫn trực tiếp các nhà trông xe: người nào làm việc tại VFF thì mở cổng cho vào, người nào không phải thì kéo cửa chặn lại. Hàng chục cảnh sát cơ động đã được huy động để giữ gìn an ninh tại VFF.

Với ba lớp cổng, để vào và lên được tầng hai, tầng năm nộp giấy giới thiệu lấy vé, những người đến đây cũng phải xếp hàng chẳng khác gì người đi mua vé tại Mỹ Đình ngày 25-7. Nhiều tiếng chửi thề, xô xát giữa bảo vệ và người đến lấy vé diễn ra ngay tại cổng trụ sở VFF, biến nơi đây chẳng khác gì nơi họp chợ. Lo lắng nhất là những người mua vé qua mạng aleale.com.vn. Nếu trong 24 giờ từ khi đặt vé, người mua không đến lấy, vé sẽ tự động bị hủy và người mua phải chịu mất 20% giá trị vé. Chị Hằng tại phố Nguyễn Thái Học không thể chen nổi đã phải bỏ chạy ra ngoài, mặc kệ số phận của đôi vé mua cho chồng và con trai đi xem.

Trước cửa phòng vé của VFD ở tầng năm và phòng phát vé của VFF tại tầng hai tòa nhà, hàng trăm người cũng phải ngồi chờ, xếp hàng để đến lượt vào lấy vé. Ngay lập tức VFF phát cho những người đứng chờ mỗi người một ticket y như khi đi mua vé tại Mỹ Đình. Dịch vụ photocopy cũng được làm tại đây để giúp đại diện các cơ quan photo giấy CMND đi lấy vé. Người hâm mộ lại phải chen nhau bẹp gí, mồ hôi nhễ nhại để có thể lấy được vé dù đã đăng ký thành công.

Vé chợ đen lên đến 4 triệu đồng/cặp
Giá vé chợ đen trong ngày 26-7 tiếp tục bị đẩy lên cao. Tại sân vận động Mỹ Đình, từ sáng sớm hàng trăm “phe” có mặt để giao vé đã mua được từ ngày hôm trước. Giá vé được đẩy lên 1,5 triệu đồng/cặp vé có mệnh giá 200.000-300.000 đồng/chiếc, 3-3,5 triệu đồng/cặp vé có mệnh giá 500.000 đồng/chiếc và 4 triệu đồng/cặp vé có mệnh giá 700.000 đồng/chiếc. “Phe” vé tại phố Trịnh Hoài Đức cũng bán với giá tương đương tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, tình hình vé có vẻ khan và người mua cũng không nhiều, có thể do vé quá đắt.

Theo TTO

Bình luận (0)