Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Phép màu đã không đến với Hà Trần

Tạp Chí Giáo Dục

Sau đêm diễn “chật vật” đầu tiên (23/9), sức khỏe chưa cải thiện, nữ ca sĩ Trần Thu Hà quyết định hoãn hai đêm diễn tiếp theo (ngày 24 và 25/9) sang ngày thứ 7, Chủ nhật tuần này (ngày 1 và 2/10).

Hà Trần đã vào Viện Tai – Mũi – Họng để khám bệnh và điều trị. Các bác sĩ đã kê cho chị một số loại thuốc an toàn cho thai nhi mà vẫn có tác dụng lấy lại một thanh quản khỏe mạnh cho mẹ. Hiện chị đang kiêng nói, kiêng gió, không uống nước lạnh, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và áp dụng thêm một số biện pháp dân gian để sớm lấy lại chất “giọng vàng”.

Lực bất tòng tâm

Những người yêu mến giọng hát của Hà Trần có lẽ cũng không thể hình dung nổi có một ngày, chị lại buồn bã và thiếu tập trung trên sân khấu đến vậy. Bị chi phối bởi sức khỏe, giọng hát, lại đang mang bầu, Hà Trần phải liên tục nhìn giấy. Dù đã thuộc nằm lòng các ca khúc, nhưng vì sức khỏe cộng với sự đãng trí của bà bầu, Hà bảo, chị xin các nhạc sĩ hãy tha thứ nếu chị có hát sai lời.

Hà Trần trong đêm diễn đầu tiên.

Trong đêm diễn 23/9, những ca khúc vốn là sở trường của Hà Trần với nhịp chậm rãi để khoe kĩ thuật và thể hiện nội tâm giờ đây lại khiến chị chật vật. Có lẽ, chưa bao giờ, diva của Việt Nam lại hình dung mình có một đêm diễn vất vả đến như vậy trong sự nghiệp, bởi trước đó, chị đã tự tin “đốt lửa” với hơn 30 bài và nghĩ mình sẽ tung tẩy trên sân khấu cùng khán giả.

“Hai ngày đầu Hà tập với ban nhạc rất suôn sẻ, nào ngờ đến ngày thứ tư thì cảm cúm. Chương trình đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, Hà chỉ hy vọng sức mạnh của âm nhạc và tình yêu của khán giả giúp Hà đi hết ba đêm nhạc này”, Hà Trần thổ lộ. Nhưng rồi phép màu đã không xảy ra, các bác sĩ phải tiếp tục vào cuộc với chị. “Do Hà đang mang bầu nên không bác sĩ nào dám kê thuốc tây để lấy lại thanh quản cho Hà, mà chỉ cho uống thuốc nam và một số biện pháp khác. Lần này, Hà định hát hơn 30 bài để trả ơn khán giả, nhưng vì ốm thế này, nên sẽ ghi thêm vào sổ nợ và lần sau hứa sẽ hát gấp đôi, 60 bài”, chị bùi ngùi. Chị hẹn sau khi “khai hoa nở nhụy” sẽ mang em bé về Việt Nam và tái ngộ với khán giả trong Không gian âm nhạc.

Kỷ niệm buồn rồi sẽ qua!

Những chương trình khác thuộc Không gian âm nhạc thường chỉ có hai đêm, nhưng điều đặc biệt của live show Hà Trần – Ngũ Cung Đốt lên thành lửa đã quá nhiều khán giả đặt vé từ trước, BTC phải tăng lên thành 3 đêm diễn. Tình yêu của khán giả, những lời cổ vũ, những tiếng vỗ tay… của khán giả khiến Hà Trần vượt qua sự “bất ổn” lúc đầu để ngày càng hát hay hơn. Có những lúc, chị suýt quên mình đang mang bầu, cũng định nhảy “bốc” với ban nhạc, rồi lại như nhớ ra… Mang đôi giày cao chót vót, Hà Trần cũng liên tục tháo giày ra để giải phóng cho đôi chân.

Chị hát Hà Nội cái gì cũng rẻ như một cách tri ân khán giả. “Hà xa quê, trở về trong sự đón nhận của người Hà Nội. Hà biết ở đây cũng có nhiều khán giả đã bay từ TP HCM ra để xem Hà hát. Ở cái thời nhiều show và bão giá này, giá vé không hề rẻ, đó là điều đắt nhất của tình người. Bởi vậy, Hà rất thích bài này của chú Trần Tiến với câu cuối cùng: Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi!”.

Sau đêm diễn đầu, BTC quyết định dời lịch diễn lại sau một tuần để Hà Trần không còn phải bùi ngùi, sụt sùi thổ lộ tâm tư khi bỗng nhiên mất giọng. Đã lâu lắm rồi, chị không tái ngộ người yêu nhạc thủ đô, vậy nên, một kỉ niệm buồn là điều mà diva này không hề mong muốn.

Lê Thoa (Theo DVO)

Bình luận (0)