Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Phép thử “tâm lý đám đông”

Tạp Chí Giáo Dục

Chương trình “Vietnam Idol” (Thần tượng âm nhạc) 2008 lần đầu lên sóng HTV ngày 3.9 gần như là băng hài ghi lại vòng thử giọng ở Hà Nội.

Thí sinh hát cùng Phương Vy.

Từ đó, người ta mới có thể hình dung sức chịu đựng phi thường của ban giám khảo (BGK)! Và đó cũng là phép thử “tâm lý đám đông” rõ nhất.

Ai đến với cuộc thi cũng đều hồn nhiên nghĩ mình có giọng hát hay, nên cũng hồn nhiên “khoe” cả cái dở. Có thí sinh Việt kiều hát như muốn “khóc”, bị nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chê là phải “học lại tiếng Việt”, vẫn cười rất tươi vì nghĩ mình còn cơ hội quay lại. Có thí sinh hát nhạc rock mà được BGK bình một câu: “Kịch tính quá! Em làm người nghe giật mình”.

Cũng có thí sinh được “khen” là hơi “liều”, giọng thế mà vẫn thi hát. Thí sinh khác biết mình đã rớt, nhưng vẫn cố “kỳ nèo” BGK bằng cách hát chèo, ca vọng cổ; người khác đọc rap như đọc vè, hoặc hát như nói.

Nhiều lần, BGK đã phải nhấn mạnh: “Em không biết hát là gì”, nhưng mặc, với các thí sinh, có dịp lên truyền hình, thế là đủ. Họ đã bị “cơn sốt” làm thần tượng, bất kể là “thần tượng” gì đi nữa, cuốn đi. Có thí sinh vừa cất giọng đã khiến người khác… đứng tim, nhưng vẫn tự tin: “Các cuộc thi không mang đến sự mới lạ, nên em muốn mình thật lạ”.

Ca sĩ Siu Black bật cười: “Cảm xúc của em là điều quá lạ đó”. BGK lúc thì cười nghiêng ngả, lúc thốt lên “chịu không nổi” vì những cảnh dở khóc dở cười của các thí sinh từ sao Hoả, sao Kim rơi xuống.

Đưa ra những lời bình làm sao vui, nhộn mà không làm tổn thương thí sinh là một điều khó. Khó hơn nữa là giải thích làm sao để họ hiểu mình nên bước ra ngoài, thay vì vẫn bay trong mộng. Vấn đề là trình độ văn hoá của một số thí sinh còn thấp, nên ở vòng thử giọng, gánh nặng chịu trận đè lên BGK, vốn là những người có chỉ số hài hước không cao.

Mọi hy vọng bắt đầu từ cơ hội cho người xuất phát từ số không, nhưng vẫn có thể được công chúng biết đến sau cuộc thi như một ca sĩ triển vọng. Hy vọng đó được “bơm” lên qua lăng kính chủ quan của thí sinh, qua cơn bốc đồng tập thể và cả tâm lý đám đông, hoà trong cơn say “thần tượng”, đã nhào nặn nên những nhân vật khó quên trong vòng thử giọng.

Hơn 15.500 thí sinh dự thi vòng ngoài là con số kỷ lục, tăng hơn gấp đôi so với năm trước. 94 thay vì 100 thí sinh như dự kiến bước vào vòng Theatre (vòng loại).

Vòng Studio và Gala sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 21h30 ngày thứ tư hàng tuần (60 phút) và 21h30 ngày thứ sáu (20 phút), từ 8.10.2008 đến 7.1.2009.

M.T (laodong.com.vn)

Bình luận (0)