Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Phil Jones chờ ngày tái ngộ Blackburn

Tạp Chí Giáo Dục

Phil Jones hy vọng sẽ kịp bình phục để góp mặt vào trận đấu với Blackburn vào thứ Bảy này và thừa nhận đó sẽ là một trải nghiệm thú vị khi đối đầu với đội bóng mà mình ủng hộ từ thuở nhỏ.
Chàng trai đa năng 19 tuổi đã không thể tham dự trận đấu với Wigan vào ngày Boxing Day và nhiều khả năng sẽ kịp bình phục để gặp lại đội quân của HLV Steve Kean tại Old Trafford.
Jones cho biết mình khá buồn khi đội bóng cũ phải ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng nhưng bày tỏ niềm tin mọi thứ sẽ tốt hơn với họ trong gian đoạn còn lại của mùa giải.
Jones nói trên United Review: "Tôi vẫn còn là một fan hâm mộ lớn của Blackburn, tôi luôn dõi theo họ và có nhiều bạn bè ở đó".
"Tôi chắc rằng Blackburn sẽ cố gắng thi đấu và cải thiện vị trí của mình. Thật không may, vì bất cứ lý do gì, họ đang ở dưới cùng của BXH. Nhưng cuộc đối đầu sắp tới sẽ không dễ dàng với United".
Jones cũng nói thêm rằng thất bại 1-7 của Blackburn trước Man United tại Old Trafford mùa giải trước là "ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp bóng đá" của mình và anh khát khao được gắn bó cùng Quỷ đỏ cho đến hết sự nghiệp.
"Từ khi đến Old Trafford, tôi luôn có cảm giác mình được chào đón. Tôi được thưởng thức không khí bóng đá thật sự, có lẽ là hơn bất cứ lúc nào trước đây. Tôi hy vọng có thể gắn bó với United một thời gian dài nữa".
MT (theo bongda)

Bình luận (0)