Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Phim mới trên HTV7: Ký ức mong manh

Tạp Chí Giáo Dục

Câu chuyện phim được trải dài trong vài chục năm. Vì mong leo lên chức giám đốc bệnh viện, Sáu Lư (Huỳnh Anh Tuấn) đã tìm mọi cách hãm hại những người cản bước chân của mình, kể cả với người bạn thân là Thụ (Cao Minh Đạt). Cũng vì tham vọng, Sáu Lư lạnh lùng gạt bỏ tình yêu chân thành của hai người con gái dành cho mình là Xuyến (Ngọc Lan) và Vân (ca sĩ Thanh Thúy) để lấy Khuê (Đinh Y Nhung) – con gái Phó Giám đốc Sở Y tế.

Mấy chục năm sau, khi Sáu Lư đang yên vị trong chiếc ghế giám đốc bệnh viện, sóng gió bắt đầu. Thế hệ những người con không chịu cam phận như cha mẹ mình nên quyết đi tìm sự thật và bóc trần tội lỗi của Sáu Lư ra ánh sáng…

Huỳnh Anh Tuấn và Ngọc Lan trong phim

Một câu chuyện hiện đại, thông qua những nhân vật và các mối quan hệ để phản ánh một thực tế về những con người tha hóa trong lương tâm, trách nhiệm, mờ mắt vì danh lợi, sẵn sàng chà đạp lên tình cảm, danh dự, đạo lý.

Trong Ký ức mong manh, một lần nữa đề tài về giới bác sĩ lại được khai thác. Phía nhà sản xuất cho biết, để tránh một vài chi tiết nhạy cảm, phim đã phải cắt một số phân đoạn. Ký ức mong manh dài 45 tập, kịch bản: Nguyễn Quang Lập và nhóm Lưỡng Hà Song Thủy, đạo diễn: Đặng Lưu Việt Bảo, hãng phim Lasta sản xuất.

Phim phát sóng lúc 20g45 từ thứ năm đến chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 25-9.

Tùng Khanh (Theo SGGP)

Bình luận (0)