Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Phim ngắn, người trẻ và những trải nghiệm…

Tạp Chí Giáo Dục

Vài năm trở lại đây, phim ngắn không còn xa lạ đối với cộng đồng người yêu điện ảnh tại Việt Nam. Mỗi tác phẩm phim là cả một quá trình vất vả và là thành quả từ sự đam mê của những người trẻ yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Một nhóm làm phim tham gia cuộc thi SFILM CONTEST trong một buổi học về làm phim ngắn (ảnh BTC cung cấp)

Sân chơi thiết thực

Với độ phủ sóng ngày càng rộng lớn và chất lượng ngày một nâng cao, phim ngắn đã trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn được mọi đối tượng khán giả đón nhận. Nhiều cuộc thi phim ngắn được tổ chức đã tạo sân chơi rộng khắp cho những người làm phim chuyên nghiệp và cả những tay ngang nghiệp dư.

Cuộc thi phim ngắn dành cho HS, SV SFILM CONTEST được ĐH Hoa Sen tổ chức nhiều năm liên tiếp đến nay đã ghi nhận những thành công nhất định với nhiều bộ phim ngắn chất lượng tham gia, tạo dấu ấn tốt đẹp trong công chúng và trở thành sân chơi uy tín trong cộng đồng làm phim trẻ. Năm nay, lần đầu tiên ĐH Hoa Sen nới rộng độ tuổi làm phim từ 16-28 và mở trong phạm vi cả nước, nên rất nhiều các nhóm làm phim từ Hà Nội, Đà Nẵng, Long An… về dự thi.

Gần 2 tháng sau khi chính thức khởi động, cuộc thi đã thu hút 80 nhóm đăng ký tham gia. Vượt qua vòng loại, gần 20 dự án được đầu tư thiết bị để biến những giấc mơ trên giấy thành hiện thực. Các nhóm được chọn sẽ tiếp tục tham gia các workshop chuyên môn với những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Giám khảo vòng trong của SFILM CONTEST năm nay gồm đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, diễn viên Hồng Ánh, nhà quay phim Trinh Hoan… Trong thời gian này, các buổi workshop chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến phim ảnh như đạo diễn, biên kịch, diễn xuất… đã diễn ra thu hút được hàng trăm các em HS-SV đến tham dự. Em Vũ Nguyễn Minh Ngọc, HS lớp 10A3, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm quá trình làm một phim ngắn. Nói thì dễ, nhưng đến khi bắt tay vào làm mới thấy thực sự khó khăn nhưng qua các buổi workshop, chúng em học được nhiều điều, từ khâu đầu tiên là lên ý tưởng cho đến làm kịch bản, quay phim, làm poster, hậu kỳ…”. Đặt tên cho phim của nhóm là “Sống”, những bạn trẻ đến từ Trường Trung học Thực hành Sài Gòn thuyết phục Ban giám khảo bởi câu chuyện về những người trẻ đầy đam mê. Suốt quá trình làm phim, nhóm gặp không ít khó khăn vì vướng lịch học ở trường nhưng các em đã không bỏ cuộc mà chủ động sắp xếp thời gian để được thỏa mãn niềm đam mê điện ảnh của mình.

“Các bạn trẻ hãy làm bộ phim bởi sự thôi thúc từ bên trong các bạn. Nó phải quan trọng với chính bạn, và bạn phải thực sự hiểu nó. Đôi khi, một bộ phim ngắn hài duyên dáng nhẹ nhàng bắt nguồn từ cuộc sống xung quanh với góc nhìn rất cá nhân và riêng tư của bạn còn mới lạ và độc đáo hơn một bộ phim ngắn cố lên gân lên cốt về những triết lý sống nghe có vẻ “sâu sắc” nhưng giả tạo và vô hồn” (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh).

Đam mê là chìa khóa giúp các bạn trẻ tạo ra “đứa con tinh thần” của mình. Chính vì thế, nhiều bạn trẻ đam mê nghệ thuật đã “hẹn hò” lập nhóm, chung sức để tạo nên những bộ phim ngắn đầu tay.

Làm phim từ sự thôi thúc bên trong

Thành quả đúc kết từ công sức, cố gắng và đam mê của cả “đoàn phim nghiệp dư”, hơn hết chính là những thông điệp đầy ý nghĩa được truyền tải từ các bộ phim.

Theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, “các bạn trẻ hãy làm bộ phim bởi sự thôi thúc từ bên trong các bạn. Nó phải quan trọng với chính bạn, và bạn phải thực sự hiểu nó. Rất nhiều bạn trẻ làm phim ngắn bởi sự hào nhoáng bề ngoài, bởi việc chạy theo những ý tưởng mà bạn nghĩ là mới lạ, độc đáo, với những triết lý cao siêu sáo rỗng mà các bạn học lóm ở đâu đó, những thông điệp to tát nhưng xa lạ với chính bản thân của các bạn, và hầu hết đều quên đi bản chất cốt lõi của một bộ phim. Đôi khi, một bộ phim ngắn hài duyên dáng nhẹ nhàng bắt nguồn từ cuộc sống xung quanh với góc nhìn rất cá nhân và riêng tư của bạn còn mới lạ và độc đáo hơn một bộ phim ngắn cố lên gân lên cốt về những triết lý sống nghe có vẻ “sâu sắc” nhưng giả tạo và vô hồn”.

Có lẽ, chính vì sự thôi thúc bên trong đó mà cô gái trẻ Đỗ Trần Nhật Mỹ đã một mình đăng ký dự thi. Phim ngắn “Đồng hồ đếm ngược” của Nhật Mỹ cũng đã thuyết phục Ban giám khảo bởi câu chuyện đầy tính nhân văn. “Đơn thân độc mã” đến với cuộc thi, chặng đường làm phim ngắn của Nhật Mỹ sẽ khó khăn hơn khi không có đồng đội hỗ trợ nhưng chính vì niềm đam mê đã tiếp thêm cho em niềm tin vượt qua mọi trở ngại.

Bất chấp những khó khăn phải đối mặt, các nhà làm phim trẻ nghiệp dư vẫn hăng say với hành trình phim ngắn. Những bộ phim ngắn chứa đựng hoài bão, nhiệt huyết của những con người trẻ xứng đáng được khích lệ và tạo điền kiện đi xa hơn nữa.

Yên Hà

Bình luận (0)