Hè là dịp thiếu nhi vui chơi và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật qua sách vở, phim ảnh… để bồi dưỡng tâm hồn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phim và sân khấu về thiếu nhi lại rất khan hiếm. Có chăng chỉ còn là những bộ phim cổ tích nhưng số lượng thì đếm trên đầu ngón tay. Việc này cũng khiến cho nhiều bậc phụ huynh lo lắng.

Cảnh trong phim Cậu bé nước Nam
Thiếu phim cho trẻ, phụ huynh than phiền
Là một giáo viên nên cô Lê Thị Thúy (Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3) luôn chú trọng đến việc giáo dục con cái qua sách vở, phim ảnh và các chuyến đi thực tế để trẻ có được kiến thức, kỹ năng, nhân cách sống. Những mùa hè trước, cô thường cho hai cô con gái nhỏ của mình về quê ngoại (Tiền Giang) để bắt nhịp với cuộc sống đồng quê. Năm nay, ông bà ngoại sang Mỹ chơi với con gái út nên hai con cô Thúy đành ở lại TP. Cô Thúy than phiền: “Mùa hè này tôi cảm thấy không hài lòng lắm vì nếu không cho con đọc sách, đi đây đó vui chơi thì chẳng biết phải làm gì nữa. Về phim ảnh, dường như bị thiếu hụt. Nhưng đây lại là một trong những mảnh đất để các con rèn luyện. Trước đây, tôi thường thấy ti vi chiếu những bộ phim như: Đất phương Nam, Kính vạn hoa, Chiến dịch trái tim bên phải, Trinh thám nghiệp dư… có nội dung đa dạng, thú vị, diễn viên diễn xuất tốt, chuyển tải được thông điệp về tình bạn, tình cảm gia đình rất phù hợp với trẻ nên hay cho con, cháu xem. Mùa hè này cũng chỉ quẩn quanh những bộ phim cũ, xem riết thấy các con nhàm chán”.
Cùng tâm trạng đó, thầy Hoàng Tuấn Vũ (giáo viên Trường THCS Phú Lợi, Q.8) cũng thở dài: “Tôi có cô con gái 5 tuổi. Ngoài giờ học, tôi thường cho bé xem phim, đây cũng là cách tôi giáo dục con của mình. Cách giáo dục như thế này không chỉ nhẹ nhàng, thoải mái mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt. Qua mỗi bộ phim, tôi thường gợi ý để bé rút ra thông điệp, bài học cho cuộc sống. Đến nay, dường như cha con tôi đã xem hết những bộ phim thiếu nhi hay từng chiếu. Còn về phim mới nhất gần đây thì chỉ có Cậu bé nước Nam. Chúng tôi đang trông chờ những bộ phim mới, lạ, hấp dẫn trẻ con và có tính giáo dục cao”.
Một mùa hè thiếu phim, với những thiếu nhi TP còn có thể tham gia các hoạt động khác. Nhưng đối với trẻ vùng sâu, vùng xa, nơi không có rạp để xem phim, không có máy vi tính, internet chỉ trông chờ vào ti vi bị thiệt thòi rất nhiều. “Mọi năm, nếu không xem phim thì em xem kịch thiếu nhi dưới sự biểu diễn của các nghệ sĩ nhí rất dễ thương. Cha mẹ hay nói, cố gắng học giỏi, mùa hè sẽ được làm chủ cái ti vi ở nhà. Vì vậy em rất trông mùa hè về. Nhưng gần 2 tháng nay, trên ti vi chủ yếu là phim dành cho người lớn, em xem không hiểu nên không thích lắm. Vì vậy em phải tự tìm trò chơi khác cho mình” – bé Nam (học sinh lớp 7, Trường THCS Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) bày tỏ.
Sân khấu thiếu nhi cũng bị “bỏ quên”
| Thiếu phim, sân khấu thiếu nhi cũng khan hiếm, đặc biệt là tại TP.HCM. Trong buổi trò chuyện về chủ đề “Bỏ rơi sân khấu thiếu nhi – Trách nhiệm của ai?” vừa diễn ra mới đây, những người tham dự đều thừa nhận, TP.HCM không thiếu cơ sở vật chất cho những chương trình biểu diễn nghệ thuật dành cho thiếu nhi, nhưng hầu hết đều không được khai thác một cách hiệu quả. |
Thiếu phim, sân khấu thiếu nhi cũng khan hiếm, đặc biệt là tại TP.HCM. Trong buổi trò chuyện về chủ đề “Bỏ rơi sân khấu thiếu nhi – Trách nhiệm của ai?” vừa diễn ra mới đây, những người tham dự đều thừa nhận, TP.HCM không thiếu cơ sở vật chất cho những chương trình biểu diễn nghệ thuật dành cho thiếu nhi, nhưng hầu hết đều không được khai thác một cách hiệu quả.
Theo đó, bà Thi Thị Tuyết Nhung (Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM) khẳng định, TP.HCM có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư, chăm lo cho thiếu niên nhi đồng; riêng những hoạt động hè cho thiếu nhi đã là một khoản chi không nhỏ.
Theo thống kê, TP.HCM hiện có khoảng 1,4 triệu trẻ em, nhưng chương trình Ngày xửa ngày xưa chỉ phục vụ được khoảng 10.000 khán giả/năm. Chương trình của Nhà hát nghệ thuật Phương Nam và các suất diễn không định kỳ của vài đơn vị tư nhân dành cho thiếu nhi cũng chỉ phục vụ thêm được khoảng 20.000-30.000 em/năm. Có nghĩa là số trẻ em được xem biểu diễn sân khấu chỉ chiếm tỷ lệ hơn 2%. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, thiếu nhi là tương lai của đất nước. Lẽ ra, các em phải được nuôi dưỡng từ vật chất lẫn tinh thần, thỏa mãn nhu cầu học tập, trau dồi kiến thức cho đến vui chơi, giải trí. Nhưng hiện nay, các em bị bỏ rơi ở mảng phim ảnh, sân khấu. Điều này khiến các em rất thiệt thòi.
Khẳng định vai trò quan trọng của sân khấu thiếu nhi trong việc hình thành, phát triển nhân cách và góp phần mang lại những cảm xúc đẹp trong tâm hồn trẻ thơ, bà Thi Thị Tuyết Nhung yêu cầu, sắp tới khi xây dựng kế hoạch tài chính cho năm 2020, Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM nên đề xuất tăng ngân sách các suất diễn phục vụ thiếu nhi các quận, huyện. Bên cạnh đó, HĐND cũng sẽ có ý kiến với UBND TP.HCM thực hiện ngay giải pháp trước mắt này, để thiếu nhi được tiếp cận nhiều hơn với sân khấu, đồng thời hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện sân khấu thiếu nhi.
Hồ Trinh

Bình luận (0)