Tại cơ quan công an, PGĐ Đinh Quang Thủy thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và giải thích: “Trong 3 đêm liên tiếp, hễ chợp mắt là lại mơ thấy một ông già tóc bạc hiện về nói nếu không đi ăn trộm sẽ bị tai nạn chết người”.
Khoảng 14h ngày 15/12 công an phường Dịch Vọng nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Phương (24 tuổi) ở Phù Ninh, Phú Thọ hiện trú tại số 7 ngách 37/27 tổ 32 phường Dịch Vọng về việc chị bị mất trộm một máy tính xách tacy IBM trị giá khoảng 10 triệu đồng.
Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định vào thời điểm xảy ra vụ mất trộm tại khu trọ trên chỉ có Đinh Quang Thủy (24 tuổi) quê tại Văn Lâm, Hưng Yên, hiện là PGĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và phát triển công nghệ cao ICA đang nghỉ ốm. Tại cơ quan công an, Thủy thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp của mình.
Ông Thủy cho biết, trong 3 đêm liên tiếp ông gặp phải giấc mơ: có một ông già tóc bạc hiện về nói nếu không đi ăn trộm thì sẽ bị tai nạn chết người. Lo sợ sự linh ứng của giấc mơ, ông Thủy cáo ốm ở cơ quan và ở lì trong nhà.

Đinh Quang Thủy tại cơ quan công an
Giấc mơ vẫn không ngừng ám ảnh ông Thủy. Sáng ngày 15/12, quan sát thấy khu trọ vắng người, vị PGĐ dùng tuốc nơ vít cạy cửa phòng trọ của chị Nguyễn Thị Phương và trộm chiếc máy tính xách tay IBM.
Sau đó, Đinh Quang Thủy gửi nhờ một nhân viên nữ dưới quyền chiếc máy tính trên với lý do của bạn nhờ sửa. CA phường Dịch Vọng đã thu giữ tang vật vụ trộm.
Sáng 16/12, ông Nguyễn Quang Vũ – GĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và phát triển công nghệ cao ICA đã tới CA phường Dịch Vọng làm đơn bảo lãnh cho cấp dưới của mình. Theo ông Vũ, Phó GĐ Thùy phụ trách bộ phận điều hành luôn được nhận mức lượng thỏa đáng. Trung Tá Bùi Văn Đang, trưởng CA phường Dịch Vọng cho biết cơ quan đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án bởi hành vi phạm tội của Đinh Quang Thủy tỏ ra rất chuyên nghiệp.
Phúc Hưng (dantri)

Bình luận (0)