Không chỉ nữ, nhiều nam sinh viên cũng đầu tư phụ kiện, áo dài truyền thống xuống phố ông đồ trẩy hội đón Tết.
![]() |
| Các bạn trẻ và khách nước ngoài du xuân tại phố ông đồ |
Phố ông đồ vừa được khai mạc cách đây 3 ngày tại khu vực Nhà Văn hóa Thanh niên và Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, ngay từ khi mở cửa đã tấp nập học sinh, sinh viên tham quan, chụp ảnh. Nơi đây, nhiều ông đồ ngồi tỉ mỉ vẽ tranh, cho chữ…
Càng cận Tết, phố càng đón nhiều lượt bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Khu vực Nhà Văn hóa Thanh niên từ 6 giờ 30 sáng 30-1 đã nườm nượp người, không chỉ học sinh, sinh viên mà cả du khách quốc tế và nhiều gia đình trẻ còn đưa con đi chụp ảnh kỷ niệm. Lai Chí Dũng – học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, Hóc Môn – cho biết em háo hức từ Tết năm ngoái nhưng vì lúc đó bận ôn thi vào lớp 10 nên năm nay mới đi được. Để tạo một album hình kỷ niệm ngày Tết, cậu học trò này thuê áo dài tới 700 ngàn đồng. Dũng cho biết, nhiều nhóm bạn cùng lớp em cũng thuê áo dài giá từ 200 đến 700 ngàn đồng để chụp.
Tương tự Dũng, nhiều nam sinh khác cũng xúng xính áo dài cách tân, vừa hứng khởi vừa lạ lẫm. Nguyễn Mạnh Cường và bạn gái cùng là sinh viên năm cuối Trường ĐH Tôn Đức Thắng tranh thủ chụp lại những bức ảnh để ghi dấu thêm một mùa xuân yêu nhau. Cường chia sẻ: “Vốn là nam giới, ít khi được mặc áo dài nên những lúc được “diện” như thế này em cảm thấy xốn xang, nôn nao lắm, tựa như hồi nhỏ được mẹ sắm đồ mới đón Tết vậy”.
Chị Bùi Nhung – nhân viên một cửa hàng thức ăn nhanh tại quận Bình Thạnh – tranh thủ giờ nghỉ đến thật sớm để chụp hình. Không chỉ thuê áo dài, chị và nhóm bạn còn chuẩn bị thêm nhiều cành hoa, quạt, bao lì xì… để chụp ảnh. Chị Nhung cho biết, để tránh chen chúc, chị đi rất sớm và 6 giờ 30 đã có mặt, dù vậy, chị khá bất ngờ vì nơi này cũng đã rất đông.
Không chỉ chuẩn bị phụ kiện đơn giản, nhiều bạn trẻ còn đem cả máy kẹp tóc, bộ trang điểm… tới để làm đẹp.
Ông Michael Abadie – quốc tịch Mỹ, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam những năm gần đây đều xuống phố ông đồ để chụp ảnh và đón nhận không khí Tết Việt. Ông Michael Abadie cho biết đây là lần thứ 29 ông ăn Tết Việt, nhưng mỗi năm đều cho ông một cảm nhận khác. Ông mở điện thoại khoe lại những bức ảnh tâm đắc chụp đường hoa Nguyễn Huệ và phố ông đồ các năm trước. Mỗi năm ông Michael Abadie đều chụp cả ngàn bức ảnh. Năm nay, ông cũng đến từ rất sớm, bên cạnh chăm chú tìm những góc ảnh đẹp, ông còn tham gia chụp hình kỷ niệm với nhiều bạn trẻ Việt. Ông cho biết rất thích chụp lại những nụ cười tự nhiên, tươi tắn của các thiếu nữ Việt trong tà áo dài truyền thống và khoảnh khắc ngây thơ, đáng yêu của trẻ nhỏ…
Được biết, phố ông đồ sẽ mở cửa cho tới ngày 29 tháng chạp để đón khách tham quan và hòa nhịp không khí Tết.
Bài, ảnh: Mê Tâm


Bình luận (0)