Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Phóng sự ảnh: Động Phong Nha

Tạp Chí Giáo Dục

Động Phong Nha như là một món quà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho miền đất quanh năm đầy nắng gió khắc nghiệt của Quảng Bình. Nói đến vẻ đẹp quyến rũ, huyền bí của Phong Nha có lẽ không có gì phải bàn cãi vì đã được Unesco công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Ở đây chúng tôi chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên với chuyến hành trình tham quan của mình lần đầu đến nơi này mà thôi.

Rong ruổi trên con đường Trường Sơn hùng vĩ (nơi đã gắn liền biết bao cuộc chiến oanh liệt chống giặc ngoại xâm), chúng tôi xuất phát từ thị xã Đồng Hới đến Phong Nha mất khoảng 1 giờ, tương đương khoảng 50km đường trường. Ngay khi bước vào khu du lịch, chúng ta dễ dàng nhận thấy dòng chữ “di sản thiên thiên thế giới” đầy kiêu hãnh.
Dưới cái nắng cháy da cuối tháng 6, chúng tôi chuẩn bị lên thuyền sang sông vào thăm động. Đoàn thuyền đang sẵn sàng đưa khách qua sông Son, du khách sẽ trôi theo dòng nước, dưới những dãy núi hùng vĩ, rừng cây xanh và đẹp lạ kỳ. Trung bình mỗi thuyền có khoảng 14 ghế, chi phí cho mỗi chiếc thuyền là 200.000đ.
 Từ lúc chiếc thuyền khởi hành, đến cửa hang động mất khoảng 30 phút. Cửa động rộng khoảng 20m, cao 10m, dần dần lộ ra những nhũ đá lô nhô. Cảnh tượng như chiếc bát úp lên mặt nước sông phẳng lặng. Khi chiếc thuyền dứt hẳn tiếng “bạch, bạch,…” của máy nổ, “người lái đò” dùng mái chèo để đưa khách vào sâu trong hang động.
Cửa hang động in hình nhiều màu sắc khó tả khiến lòng du khách cảm thấy xôn xao, thích thú và tò mò, cố tìm kiếm nét huyền bí trong hang động này. 

Càng vào trong, ánh sáng mặt trời càng nhạt dần, rồi mất hẳn, chỉ còn lại từng tia sáng mờ ảo trong hang, một cảm giác tê lạnh thật khác lạ do hơi nước phả lên.

Nhũ  thạch  tạo  nên giống như xương cá, nơi tiếp xúc gần nhất với ánh sáng

Nét độc đáo từ nhũ thạch, tạo hình như “đèn chùm” treo lơ lửng trên nóc hang.

Ánh sáng mờ ánh trong hang, đã tạo nên cái thần bí thông suốt cả chiều dài hang động.

 Giữa không gian, xuất hiện những trụ cột nằm ngay trung tâm hang với hình “xoắn ốc”, không cân xứng nhưng đường nét thật tuyệt hảo.
Thạch nhũ hình thành khối to lớn, lộng lẫy.
Động Tiên huyền ảo.
 Những khối nhũ đá làm cho hang động càng thêm sức sống.
Sau hành trình khám phá hang động dài hơn 7km, có diện tích 85.754ha, tất cả thành viên trong đoàn đã mệt nhoài. Với nhiều dãy đá trơn, nhấp nhô như rễ cây rừng mọc tua tủa. Nếu du khách nào mang dép lê, hoặc dép xốp thì hãy cẩn thẩn, kẻo bị trượt té. Ra hết cửa hang, chúng tôi gồng mình “tản bộ” trên những bậc thang lên cao kéo dài đến gần đỉnh núi. Sau khi nghỉ ngơi sau thử thách vượt gềnh đá, leo núi nhấp nhô chúng tôi lại chuẩn bị lên thuyền, xuôi dòng về bến đậu, trở về nơi bắt đầu.
                                                            Tin, ảnh: Hồng Vương

 

 

Bình luận (0)