Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Phóng sự ảnh: Rộn ràng ngày lên đường thi Đại học.

Tạp Chí Giáo Dục

Dưới cái nắng nhẹ nhàng đầu tháng 7, hàng trăm ngàn thí sinh trong cả nước đang tất bật, lo âu, bồn chồn và lo lắng. Hơn hết, nhân dân Quảng Ngãi đặt nhiều niềm tin yêu vào thế hệ hôm nay. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh đã mang đến các “sĩ tử”, phụ huynh và nhân dân những làn gió mát, với sự hỗ trợ tất cả chi phí đi lại, ăn, uống trên đường đến tận địa điểm thi.

Khoảng 6h30 ngày 2/7, từng đoàn thí sinh được đón từ các huyện về tập kết tại bến xe khách Quảng Ngãi.

Nơi đây, ban tổ chức đã dựng trại và ghế, để thí sinh chờ các bạn từ những huyện miền núi xa xôi chưa tới kịp.

Trong lúc chờ đợi, các thí sinh cùng nhau san sẻ từng trang báo Giáo dục TPHCM, cùng đọc những dòng thông tin bổ ích cho kỳ thi mà các em sắp trải qua.

Các chú, các bác và anh chị đang có những lời phát biểu, nhằm dặn dò thí sinh trước lúc lên đường; với những lời động viên ấy, sẽ tạo nhiều động lực giúp thí sinh có thêm niềm tin tương lai, trước hết là lòng tự tin trong kỳ thi Đại học này.

“Sĩ tử” đang lắng nghe lời căn dặn từ đấy lòng các chú lãnh đạo .

Ánh mắt người cha già có 9 người con, ông bà không khỏi lo lắng cho đứa con gái út (Bùi Thị Linh Huệ, điểm thi tại Huế, quê huyện Tư Nghĩa) đi thi đợt này .

Buổi lễ đã kết thúc, thí sinh đang tập kết trước xe đưa các em đến địa điểm thi.

Khi đã biết mình đi xe nào, các thí sinh nhanh chóng lên xe và chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp, sẵn sàng cuộc hành trình của tương lai .

Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lên xe dặn dò, bắt tay và trò chuyện với các em thí sinh . 

Tin, Ảnh: Hồng Vương

Bình luận (0)