Hội nhậpThế giới 24h

Phóng viên ảnh Hugh Van Es qua đời

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà báo ảnh Hà Lan Hugh Van Es, người từng chụp một số bức ảnh tư liệu quý về những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn hồi năm 1975, đã qua đời hôm 15-5 vì xuất huyết não tại Hồng Kông. 

Theo hãng tin AFP, Van Es thuộc thế hệ nhà báo bất chấp hiểm nguy đưa tin trong chiến tranh VN mà vì lẽ đó có một số người đã đến bày tỏ sự ngưỡng mộ về lòng dũng cảm, tài năng và cá tính của người đã khuất. Cựu phóng viên chiến trường Peter Arnett ngợi khen Van Es là một trong số rất ít phóng viên phương Tây “sẵn sàng mạo hiểm để làm chứng lúc cuộc chiến kết thúc”. Van Es nổi tiếng khắp thế giới về bức ảnh dòng người rồng rắn lên chiếc trực thăng đậu trên sân thượng một tòa nhà ở Sài Gòn mà nhiều người thường cho là tại nóc tòa đại sứ Mỹ nhưng trên thực tế đó là nóc trụ sở CIA – bức ảnh chụp ngày 29-4-1975, khắc họa sự tháo chạy của Mỹ sau thất bại hoàn toàn ở VN.

Ông Hugh Van Es và vợ là bà Annie Van Es. Ảnh chụp ngày 31-12-2008. Ảnh: AP

Ông Hugh Van Es sinh ngày 6-7-1941, làm việc cho hãng tin AP từ năm 1969 đến 1972 và cho hãng tin UPI 3 năm tiếp theo đó tại Sài Gòn. Cựu đạo diễn chương trình của CNN Robert Wiener – cũng từng làm việc ở VN – nhận định: “Hugh là người đáng được kính trọng. Sự rộng lượng và lòng trắc ẩn của anh ấy là vô giới hạn”.

Theo nld

Bình luận (0)