Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Phung phí cơ hội, M.U thắng nhọc Kristiansund

Tạp Chí Giáo Dục

Tạo ra không ít cơ hội ngon ăn nhưng Man Utd chỉ có thể đánh bại Kristiansund nhờ bàn thắng phút chót trên chấm 11m của Juan Mata.
Đêm qua, M.U đã có trận giao hữu với đội bóng quê hương của HLV Ole Solskjaer, Kristiansund tại Na Uy. Được đánh giá cao hơn hẳn, M.U thi đấu hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên, sự vô duyên của hàng công khiến họ vất vả hơn dự kiến.
Ở trận này, HLV Solskjaer tiếp tục xếp hai tân binh Wan-Bissaka và Daniel James đá chính. Trên hàng công, Rashford và Martial ra sân cùng lúc. Ở giữa sân, Matic và McTominay đá cặp tiền vệ trung tâm trong khi Lingard chơi như “số 10”. Ở phía dưới, Phil Jones được thử nghiệm bên cạnh Lindelof.
Giống như các trận đấu trước, các cầu thủ M.U tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ chủ động tấn công nhanh và luôn cố gắng áp sát rất nhanh mỗi khi mất bóng. Ở hướng ngược lại, Kristiansund cũng chơi với 100% khả năng. Các cầu thủ Na Uy thậm chí chơi lăn xả để bảo vệ mành lưới.
Trong hiệp đầu tiên, M.U tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng lần lượt Rashford, Martial, Lingard và đặc biệt là McTominay đều bỏ lỡ. McTominay có hai pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm trong vòng cấm Kristiansund, trong đó có một cú sút trúng cột dọc bật ra. Tỉ số 0-0 vì thế được giữ đến hết hiệp.
Bước sang hiệp hai, thế trận không thay đổi. Đến phút 60, M.U thay cả đội hình. Đáng chú ý, Paul Pogba cũng xuất hiện, đập tan tin đồn dính chấn thương trước giờ bóng lăn. Với Pogba, M.U càng chơi càng áp đảo. Cuối cùng, sức ép mà Quỷ đỏ tạo ra cũng được đền đáp ở phút 90 khi Mata bị thủ môn Kristiansund phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính Mata dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 1-0 cho M.U.
Như vậy, M.U vẫn nối tiếp thành tích toàn thắng ở giai đoạn chuẩn bị mùa hè 2019. Theo lịch, M.U sẽ còn một trận giao hữu với AC Milan vào ngày 4/8 tới trước khi bước vào mùa giải mới.
Đoàn Dự (theo bongdaso)

Bình luận (0)