Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Phương Vy sẽ thử sức ở thị trường quốc tế

Tạp Chí Giáo Dục

Vietnam Idol 2007 quyết định đẩy mạnh nghề hát từ nay đến cuối năm. Cùng các dự án trong nước, một album hát tiếng Anh phát hành ở thị trường Singapore cũng đang được Phương Vy ấp ủ.

– "Có đôi lần" mang điều gì mới cho khán giả của chị?

– Khác với những album trước đây, tôi cùng người cộng tác của mình định hình phong cách từ hình ảnh bên ngoài trước. Để từ hình ảnh này, nhạc sĩ Đức Trí sẽ viết nhạc cho các ca khúc.

Màu tóc mới của Phương Vy.

– Qua Internet, nhiều khán giả hâm mộ Phương Vy tỏ vẻ không hài lòng với sự thay đổi hình ảnh của chị trong CD mới này dù đó được xem là yếu tố mới mẻ. Chị cảm thấy thế nào?

– Tôi tôn trọng ý kiến của họ và tiếp tục thay đổi mình. Thật sự, tôi chỉ muốn tạo chút ấn tượng với mái tóc vàng trên bìa đĩa qua hình ảnh chủ đạo là cô gái "bụi bụi" có cá tính. Nhưng chỉ một chút thay đổi như thế cũng tạo nên phản ứng khá mạnh mẽ. Dù thích, tôi cũng nhuộm lại mái tóc. Qua việc này, tôi cảm thấy vui vì nhận được quan tâm của mọi người và chú ý hơn trong việc chăm chút hình ảnh.

– Không quyết tâm theo đuổi "mái tóc vàng" vì sợ mất lòng khán giả. Chị chưa đủ tự tin với tên tuổi của mình hay còn do dự trong việc định hình phong cách?

– Mái tóc vàng hay đen không quan trọng vì hình ảnh trên sân khấu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trang phục, phong cách… Nếu đã có tên tuổi, tôi cũng không bất chấp đi ngược lại ý kiến của số đông. Cái tôi muốn là phát triển theo hướng tự nhiên nhất có thể.

Có người còn nhận xét, việc thay đổi phong cách lần này là tôi muốn hướng đến sự gợi cảm. Mà tôi thì chỉ muốn mình trông khỏe khoắn, năng động. Nói thế này để thấy, ở thị trường Việt Nam, việc thay đổi hình ảnh không như ở nước ngoài. Ca sĩ mình chưa có nhiều cơ hội để tự vẫy vùng, thể hiện cá tính. Cái gì đột phá hơi lớn sẽ gây phản ứng ngay. Riêng bản thân tôi vẫn giữ phong cách đã định hướng. Nhưng tôi có cách thay đổi từ từ để mọi người chấp nhận và quen dần.

– Vì chỉ chú trọng hình ảnh nên thể loại nhạc chủ đạo của album này vẫn là pop. Sao chị không thử sức mình ở các thể loại khác để yếu tố mới dễ đạt hiệu quả cao hơn?

– Bởi vì dòng nhạc này vẫn là lựa chọn ưu tiên, dễ đi vào lòng người. Nhưng cái căn bản đó cũng được làm mới hơn chứ không đơn thuần là pop. Khán giả sẽ cảm nhận chút soul, rock lồng trong ca khúc Đừng buồn phiền, hay chút nhạc fulk pha trong bài Giận anh… Đặc biệt, tôi tin là mọi người sẽ cảm thấy thú vị khi nghe bài hát Có một chút của nhạc sĩ Đức Trí. Giai điệu mang hơi hướng của nhạc blues với một chút lãng mạn của chất dân gian Việt là thử nghiệm để hình thành ý tưởng về sau. Đây cũng là ca khúc ưng ý mà tôi cố nài nỉ nhạc sĩ Đức Trí đưa vào album lần này.

Đam mê nhạc blues, jazz từng được chị bộc lộ ngay từ cuộc thi Vietnam Idol. Tại sao phải đến album thứ hai, chị mới thử sức với thể loại này?

– Có một chút sẽ định hình cho dự án sau này. Đam mê thì vẫn thế nhưng không phải mình muốn là được. Hiện nay, ca sĩ trẻ gặp phải vấn đề lớn là thị hiếu của khán giả, đặc biệt là giới trẻ phân chia quá nhiều: teen, RnB, dance, pop… Nó khác với thời điểm của anh Lam Trường, chị Phương Thanh, ca sĩ có thể tự do thể hiện ý thích của mình.

Một khó khăn nữa là về phần lời trong dòng nhạc blues, jazz. Ngôn ngữ tiếng Việt không thật phù hợp khi lồng vào chất phiêu linh, ngẫu hứng của thể loại này, nên không dễ gì chọn được một bài hát ưng ý. Tôi vẫn ấp ủ album nhạc này. Khi có đủ số bài cần thiết sẽ tiến hành sản xuất.

Trở lại mái tóc đen để chiều lòng fan.

– Nếu cho rằng Music Faces chưa khai thác đúng tiềm năng của chị và Phương Vy Idol đang "ép" mình theo định hướng của công ty thì chị trả lời thế nào?

– Cách làm việc của Music Faces là để ca sĩ lựa chọn cái mình thích, trên cơ sở tôn trọng nhau. Trong cả 2 CD đã phát hành, tôi được phép chọn ca khúc sau khi đã định hình phong cách chủ đạo cho từng album. Còn việc khẳng định "chất" của mình trong làng nhạc thì tôi vẫn theo tiêu chí "chậm mà chắc" đã vạch ra từ sau cuộc thi Idol.

Mọi người có thể suy nghĩ như thế vì Phương Vy chưa thực sự là một tên "hot" trong thị trường âm nhạc. Nhưng tôi không thấy hối hận về quyết định theo đuổi dòng nhạc pop. Một cô gái vừa bước vào tuổi hai mươi, ngay cả kinh nghiệm về cuộc sống và cả giọng hát cũng chưa được đào tạo một cách bài bản, thì chất nhạc mà công ty định hướng là những gì phù hợp với tôi nhất.

Hơn nữa, mọi thứ trong thị trường âm nhạc đang tạm lắng. Sự nổi bật của một ca sĩ còn tùy người đó có ca khúc hit hay không. Mà cái này không thể vội được. Làm sao "ép" nhạc sĩ sáng tác ra hit cho mình. Đành chờ duyên thôi.

– "Chờ" đôi khi mang nghĩa thụ động. Chị nghĩ sao?

– Tôi có hàng loạt kế hoạch từ đây cho đến cuối năm. Ngoài dự án song ca với Lê Hiếu, tôi còn tham gia một album nhạc dành cho sinh viên và album hát tiếng Anh, phát hành ở thị trường nước ngoài. Ngoài âm nhạc, tôi cũng được chọn làm gương mặt quảng cáo cho nhiều sản phẩm, cũng hứa hẹn bận rộn không kém.

– Nhiều ca sĩ cũng bày tỏ tham vọng vươn ra khỏi biên giới Việt Nam nhưng rồi lần lượt các kế hoạch bị quên lãng. Còn chị thế nào?

– Ý định này hình thành từ sau cuộc thi Asian Idol. Bằng nhiều cuộc thăm dò, tôi đo được số lượng khán giả ưu ái mình, nhất là ở Indonesia. Công ty tổ chức cuộc thi này cũng mời tôi tham gia trình diễn nhiều đêm nhạc họ tổ chức. Điều này chứng tỏ, tôi giới thiệu giọng hát của mình ra nước ngoài không có gì là mạo hiểm.

Tôi không cho đây là tham vọng mà xem như một bước tiến trong nghề. Với nghề hát, tôi hạnh phúc nhất là khi được hát say mê trước mọi người. Và tôi muốn ngày càng mở rộng đối tượng khán giả của mình.

Nhiêu Huy (Theo VNE)

Bình luận (0)