Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Portsmouth – Man United: Lịch sử lặp lại

Tạp Chí Giáo Dục

Các nhà ĐKVĐ Premier League hoàn toàn có thể lặp lại “thành tích” của giai đoạn khởi đầu mùa giải trước với 2 trận liên tiếp không giành được chiến thắng. Cho đến thời điểm này, MU vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng về lực lượng trước khi bước vào trận đấu với đối thủ khó chịu Portsmouth.

Porstmouth – Manchester United 02h00 ngày 26/8/2008, sân Fratton Park

Không Cris Ronaldo, không Tevez, MU đã thể hiện sự bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự của Newcastle ở trận đầu ra quân. Tiền đạo trẻ Campbell dù đã hoạt động rất năng nổ, song anh vẫn chưa thể khỏa lấp được chỗ trống của người đàn anh Tevez trên hàng công. Trong khi đó, Rooney lại thi đấu vật vờ và chẳng có được mấy cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương. Phải chăng tiền đạo người Anh mới ốm dậy thật như lời Sir Alex nói sau chuyến du đấu ở châu Phi?

Sau khi dự đám tang một thành viên của gia đình ở Argentina, Tevez đã trở lại và sẽ có mặt trong trận đấu này. Tuy nhiên, MU lại hứng chịu một tổn thất khác ở hàng tiền vệ: Michael Carrick. Dính chấn thương chỉ 25 phút sau khi trận đấu với Newcastle, Carrick sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần, và anh cũng đã phải xin rút lui khỏi danh sách ĐT Anh trong trận giao hữu với CH Séc hồi giữa tuần trước. Trong khi đó, Anderson đã trở về từ Olympics song Sir Alex có lẽ sẽ để anh có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Còn những gương mặt khác mà chiến lược gia người Scotland có thể kì vọng là Owen Hagreaves và Nani cũng chưa thể ra sân do chấn thương và bị treo giò.

 

Thiếu vắng các trụ cột, MU đã cho ra mắt 3 cầu thủ trẻ (Campbell, Possebon và Rafale Da Silva), nhưng hiệu quả mang lại là chưa thực sự rõ rệt. Trước một đối thủ quen bị “làm gỏi” như Newcastle, MU chẳng thể hiện được gì nhiều ngoài bàn gỡ hòa nhanh chóng của Fletcher. Họ vẫn vượt trội với đối phương về khả năng kiểm soát bóng, nhưng số cơ hội được tạo ra lại tỉ lệ nghịch với thời gian bóng nằm dưới chân mình.

Mùa giải trước, MU không thua Portsmouth sau cả 2 loạt trận ở Premier League (1 hòa, 1 thắng), nhưng cũng chẳng thắng được họ tại Fratton Park. Có một điều đáng lưu ý là Portsmouth cũng không thua bất cứ đại diện nào của “Tứ đại gia” mỗi khi được đá trên sân nhà ở mùa giải trước. Trong trận tranh Community Shield Cup vừa qua, MU đã vượt qua The Pompey nhưng trước đó đã hoàn toàn bế tắc trong 90 phút thi đấu chính thức.

 

Cùng với Tottenham, Portsmouth được cho là đối thủ có khả năng gây khó dễ cho “Top 4”. Thế nhưng ngay trong ngày đầu ra quân, các học trò của HLV Harry Redknapp đã bị Chelsea cho phơi áo tới 4 bàn không gỡ. Portsmouth đã chơi không tệ trong trận đấu đấu đó, và thất bại quá nhanh (bị dẫn tới 0-3 ngay trong hiệp 1) là bởi Chelsea dưới thời Scolari đã trình diễn một thứ bóng đá rất mới lạ khiến họ thực sự ngỡ ngàng. Chắc hẳn Portsmouth sẽ không muốn phải đón nhận một thất bại mất mặt như vậy nữa, và họ đang coi MU là một đối thủ có thể giúp mình gỡ lại thể diện, vì dù sao Quỷ đỏ cũng là ĐKVĐ Premier League.

Nói như vậy không có nghĩa là Portsmouth sẽ thắng MU, mà đây sẽ là một trận đấu không thực sự dễ dàng cho các nhà ĐKVĐ. Có thể MU sẽ bước vào con đường của chính họ tạo ra mùa giải trước: không giành chiến thắng trong 2 trận đầu tiên.

Danh sách đăng kí thi đấu

Portsmouth: James, Johnson, Campbell, Distin, Hreidarsson, Utaka, Diop, Diarra, Kranjcar, Little, Defoe, Crouch, Kaboul, Thomas, A Traore, Sahar, Lauren, Mvuemba, Davis, Hughes, Ashdown.

Manchester United: Van der Sar, Kuszczak, Foster, Brown, Neville, R Da Silva, Ferdinand, Vidic, Evans, Evra, F Da Silva, Fletcher, OShea, Scholes, Possebon, Gibson, Giggs, Rooney, Tevez, Campbell, Welbeck.

Dự đoán: 1-1

Mạnh Đức (theo bongdaso)

Bình luận (0)