Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Primera Liga 2008 – 2009: Trận cầu “siêu kinh điển” Barcelona – Real Madrid (4 giờ sáng chủ nhật, 14-12) Thử thách đầu tiên của Juande Ramos

Tạp Chí Giáo Dục

Chiến thắng 3-0 trước Zenit St.Petersburg ở Champions League hẳn làm nức lòng HLV Juande Ramos và các học trò mới của ông, tuy nhiên, đó vẫn chưa được xem là thử thách thật sự của lần trở về Primera Liga của ông Ramos.

Chắc chắn, trận cầu với “đại kình địch” Barcelona tại thánh địa Nou Camp mới là thử thách thật sự, thử thách đầu tiên với nhà cầm quân từng… thất bại liểng xiểng trên đất Anh. Định mệnh nào sẽ chờ đón ông và Real ở Nou Camp?

Thử thách sẽ chờ đón ông Ramos ở Nou Camp.

Sau chiến thắng trước Zenit, trước đông đảo phóng viên, ông Ramos khá hồ hởi cho biết: “Tôi hài lòng với trạng thái mà các cầu thủ thể hiện trong trận đấu tối hôm nay. Từng chút, từng chút một, và khi các cầu thủ đã tìm lại sự tự tin, được lên dây cót tinh thần, tôi nghĩ mọi thứ sẽ bắt đầu tiến triển và tiến bộ. Chúng tôi có một số cầu thủ siêu đẳng. Tất cả họ đều là những cầu thủ đẳng cấp quốc tế và nếu họ chơi ở phong độ tốt nhất, chúng tôi có cơ hội đánh bại Barcelona”.

Vấn đề là ông Ramos sẽ không có chuyên gia chạy cánh kỳ ảo người Hà Lan Arjen Robben (đã đóng góp một bàn thắng trong trận thắng Zenit 3-0) và hậu vệ cánh trái người Brazil Marcelo da Silva – cả hai đều bị treo giò trong trận đấu ở Nou Camp.

Thêm nữa, ông Ramos sẽ không có nhiều cầu thủ quan trọng như các hậu vệ Gabriel Heinze và Pepe – đều bị chấn thương. Ngược lại, Barcelona lại có đầy đủ đội hình với Lionel Messi và tay săn bàn hàng đầu Samuel Eto’o.

Khó khăn với Ramos rất lớn. Trận thắng Zenit giúp Real giật lại một chút niềm tin, nhưng khoảng cách 9 điểm với Barca sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ của “kền kền trắng”. Bên cạnh đó, cho đến thời điểm này, câu hỏi liệu Ramos có phải là người thay thế xứng đáng chiếc ghế mà Bernd Schuster để lại hay không vẫn làm nhức nhối nhiều trái tim cổ động viên Real. Để giành lại niềm tin, Ramos cần hơn một chiến thắng…

Cannavaro: “Real sẽ chiến đấu đến chết”

Như để tiếp thêm quyết tâm cho… Ramos và các cầu thủ Real, trung vệ người Italia Fabio Cannavaro cho biết rằng Los Blancos (biệt danh của Real) sẽ chiến đấu cho đến chết ở Nou Camp và chỉ có họ mới là đội bóng có thể đánh bại Barcelona. Cannavaro nói: “Barca đang làm được nhiều thứ ấn tượng vào lúc này, nhưng trận đấu tới đây sẽ rất khác biệt. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến chết vì biết dù thiếu nhiều trụ cột, chúng tôi vẫn là một đội bóng và vẫn sẽ giành chiến thắng”.

Cannavaro cho biết thêm: “Khi bạn có may mắn chơi một trận đấu như thế này ở Nou Camp, bạn không cần đến 3 ngày để suy nghĩ về điều đó. Trong một trận cầu thường được gọi là siêu kinh điển, bạn có thể thấy một số thứ khác biệt, rất khó giải thích, chúng tôi có may mắn được chơi bóng trong trận đấu này, vì thế, chúng tôi không có gì phải làm ngoài việc thưởng thức nó. Tôi biết chúng tôi có thể thắng, và ngoài ra, tôi tin rằng chúng tôi là đội bóng duy nhất có thể đánh bại Barca”.

Xavi: “Casillas và Raul là nhân tố then chốt cho Real”

Tiền vệ năng động Xavi tỏ ra rất tôn trọng đối thủ “dưới màu”, dù đội bóng của anh đang trình diễn một phong độ hết sức ấn tượng. Anh vừa cho biết anh tin rằng thủ môn Iker Casillas và tiền đạo kỳ cựu Raul Gonzalez sẽ là 2 nhân tố then chốt cho lối chơi của Real: “Thật sự là chúng tôi đang ở trong một phong độ tốt hơn, nhưng không thể dự đoán trước kết quả trong những trận đấu như thế này vì bạn không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Casillas và Raul là 2 cầu thủ quan trọng nhất của Real”.

Xavi nhấn mạnh: “Raul luôn ghi những bàn thắng quan trọng, còn Iker luôn trấn giữ khung thành rất tuyệt vời trong các trận đấu lớn. Thêm nữa, họ cũng là những người bạn tốt của tôi, vì vậy, cần thiết phải để ánh mắt vào họ, quan sát họ kỹ càng”. Tất nhiên, Xavi vẫn không quên tán dương đội bóng mình: “Chúng tôi đang chơi thứ bóng đá quyến rũ và đó là lý do mọi người nói chúng tôi mạnh hơn. Chúng tôi đang nóng lòng trông chờ giờ bóng lăn và tin rằng sẽ giành được chiến thắng”. 

TIỂU PHƯƠNG (theo SGGP)

Bình luận (0)