Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

PSG vùi dập thầy trò Mourinho

Tạp Chí Giáo Dục

Với lợi thế sân nhà cùng đấu pháp hợp lý, PSG đã đánh bại Chelsea 3-1 qua đó tạo ra lợi thế lớn trước trận lượt về vòng tứ kết Champions League.
Sức ép của đội chủ sân Parc des Princes khiến hàng phòng ngực của Chelsea chỉ cầm cự được đến phút thứ 3. Sau pha đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát của Terry, Lavezzi xuất hiện đúng chỗ khống chế một nhịp rồi tung cú volley đẹp mắt hạ gục thủ môn Cech mở tỷ số trận đấu.

Tình huống mở tỷ số của Ezequiel Lavezzi

Dù bị dẫn bàn từ rất sớm, nhưng các học trò của HLV Mourinho vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi và bắt đầu tạo ra những tình huống áp sát khung thành của Salvatore Sirigu.
Phút 25, đón đường chuyền dài của Ibrahimovic, Lavezzi bứt tốc xâm nhập vòng cấm Chelsea. Dù bị sự đeo bám quyết liệt của Gary Cahill nhưng cầu thủ số 22 vẫn tung ra được cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành trong gang tấc.
Ngay lập tức, The Blues có câu trả lời. Oscar đi bóng trong vòng cấm buộc Silva truy cản trái phép và trọng tài Milorad Mazic không ngần ngại thổi phạt đền cho Chelsea. Trên chấm 11m, Hazard dễ dàng đánh lừa thủ thành Sirigu quân bình tỷ số cho các vị khách.
Không lâu sau đó, Lavezzi tiếp tục uy hiếp khung thành của Chelsea tuy nhiên pha dứt điểm này lại đưa bóng đến vị trí mà Cech đã chọn sẵn.

Hazard gỡ hòa trên chấm 11m

Dù chơi có phần lép vế trước đội chủ nhà, nhưng Chelsea thỉnh thoảng vẫn tạo ra được những pha bóng đáng kể trước khung thành của PSG.
Cuối hiệp 1, Hazard có cú bắt volley dội cột dọc khung thành PSG sau đường căng ngang của Willian. Một tình huống khiến CĐV đội chủ nhà phải thót tim.
Qua giờ giải lao, PSG vẫn chủ động trong việc tạo ra sức ép trước khung thành của Chelsea. Matuidi có quả pha treo bóng như đặt ở phút 52 vào trong vòng cấm cho Lavezzi bật cao đánh đầu. Tiếc cho PSG, bóng đi sạt xà ngang khung thành của Petr Cech.
Không muốn một kết quả hòa ở trận lượt đi, HLV Mourinho quyết định tăng cường hỏa lực cho hàng công bằng việc tung Fernando Torres vào thay cho Schurrle.
Tuy nhiên, khi mà sự điều chỉnh về mặt nhân sự của “người đặc” biệt chưa kịp phát huy tác dụng thì The Blues lần thứ 2 nếm trái đắng. Từ quả đá phạt bên cánh trái ở phút 61, Lavezzi treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến hậu vệ David Luiz lóng ngóng đưa bóng đi thẳng về lưới nhà, biếu không cho PSG bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Pha đốt đền của David Luiz

Đang có lợi thế về tỷ số, PSG bất ngờ bị mất tiền đạo chủ lực Ibrahimovic bị dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Lucas Moura.
Bên kia chiến tuyến, Chelsea vẫn kiên trì tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Có điều, các học trò của Mourinho vẫn tỏ ra bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự của đội chủ nhà lần thứ 2.
Phút 83, với cú cứa lòng bằng chân phải từ ngoài vòng cấm, Cavani suýt chút nữa đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Dẫu sao thì CĐV của đội chủ nhà cũng không phải quá tiếc nuối bởi trước khi trận đấu khép lại, PSG vẫn kịp ghi thêm bàn thắng để tạo ra cách biệt lớn trước trận lượt về.
Chỉ chưa đầy 10 phút sau khi vào sân, Javier Pastore đã thực hiện pha đột phá bên cánh phải trước khi tung ra cú sút căng ở góc hẹp hạ gục thủ thành Cech ấn định chiến thắng 3-1 cho PSG.
Với kết quả này, PSG tràn đầy cơ hội giành vé bán kết Champions League mùa này dù trước mắt còn trận lượt về tứ kết trên sân của Chelsea.
Đội hình ra sân:
PSG: Sirigu, Jallet, Alex, Thiago Silva, Maxwell, Verratti (Cabaye 75), Thiago Motta, Matuidi, Cavani, Ibrahimovic (Lucas Moura 69), Lavezzi (Pastore 85).
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Luiz, Willian, Oscar (Lampard 72), Hazard, Schurrle (Torres 59).
Bàn thắng: Lavezzi 4, Luiz 62 (phản lưới), Pastore 90+3 – Hazard 27
Thiên Bình (theo vietnamnet)

Bình luận (0)