Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Q.9, TP.HCM: Một học viên bị đâm chết

Tạp Chí Giáo Dục

Bãi đất trống nơi hai băng nhóm ẩu đả nhau

Vào chiều ngày 25-2, tại khu đất trống trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Q.9, TP.HCM, một học viên lớp sửa chữa ô tô (K2.2), Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật TP.HCM đã bị một nhóm thanh niên đâm chết.
Cuộc “thanh trừng” giữa hai nhóm
Theo cơ quan chức năng cho biết nạn nhân là Nguyễn Hoàng Vân, sinh năm 1987, thường trú tại Phước Nhơn 3, Xuân Hải, Minh Hải, Ninh Thuận là học viên lớp K2.2, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật TP.HCM. Theo người dân sống xung quanh khu vực hiện trường thì sự việc bắt đầu xảy ra vào sáng ngày 25-2, có hai nhóm thanh niên, một nhóm SV Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật TP.HCM gồm có Nguyễn Hoàng Vân, Lê Đức Dương (quê Thanh Hóa, bạn học cùng lớp K2.2)… và một nhóm thanh niên trên địa bàn gồm 8 người (cơ quan chức năng đang xác minh) gây mâu thuẫn, có xảy ra xô xát tại đường Dương Đình Hội, KP. 6, P. Phước Long B, Q.9 làm một chiếc xe gắn máy bị đập nát và sau đó hai bên giải tán ra về. Ấm ức về chuyện buổi sáng nên nhóm của thanh niên trên địa bàn đã kêu thêm người và tìm nhóm của Vân đánh dằn mặt nhưng tìm không thấy. Khoảng 3 giờ chiều, nhóm này quay trở lại thì gặp nhóm của Vân, hai bên tiếp tục xảy ra xô xát, nhóm của Vân ít người nên chạy tán loạn ra bãi đất trống nằm trong con hẻm trên đường Đỗ Xuân Hợp. Nhưng Vân bị nhóm thanh niên kia chặn lại và bị đâm chết tại chỗ, còn hai người trong nhóm của Vân do nhanh chân hơn nên leo qua tường vào khu ký túc xá của trường.
Qua khám nghiệm tử thi nạn nhân chết vào lúc khoảng 4 giờ 15 chiều cùng ngày, kết quả cho thấy do nạn nhân bị đâm nên chết tại chỗ. Hiện tại công an đã bắt được gần hết số đối tượng liên quan.
Vì đâu nên nỗi?

Nạn nhân Nguyễn Hoàng Vân bị đâm chết

Thầy Phạm Quang Bình, Phòng Quản lý học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật TP.HCM cho biết: “Vân là học sinh hiện chưa tốt nghiệp THPT nên nhà trường đã nhận vào học nghề song song với việc học bổ túc văn hóa tại TTGDTX. Tại trường Vân thường xuyên bỏ học và giao du với nhiều đối tượng xấu bên ngoài. Đặc biệt từ đầu năm 2009, Vân rất ít đến lớp”. Còn em Lê Đức Dương (bạn Vân) cho biết: “Vân ngày trước học cùng với em, nhưng gần đây Vân có xin việc làm nên thường xuyên nghỉ học”.
Chị Mã Thị Khỏe, mẹ của Vân tức tưởi: “Tôi có ngờ đâu cho con vào Sài Gòn học để có tương lai, nhưng ngày tiễn con đi cũng là lần cuối cùng gặp mặt. Ngày trước đưa một đứa con ngoan ngoãn, sau những năm sống ở Sài Gòn nay chỉ còn một cái xác…”.
Chị Hằng nhà gần chỗ xảy ra vụ án cho biết: “Tôi thấy nhiều nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập, ăn chơi, nhậu nhẹt ở khu vực này và “xưng hùng” “xưng bá”. Cách đây không lâu tại đây cũng xảy ra hai vụ đâm nhau giữa thanh niên trên địa bàn với học sinh nhà trường.
Bài, ảnh: Văn Mạnh

Bình luận (0)