Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Quá áp đặt con

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Tôi là một giáo viên, nên trong việc giáo dục con tôi rất nghiêm khắc. Tôi luôn bắt con theo khuôn phép do mình đặt ra, một phần do tôi sợ bị đánh giá là “con nhà giáo mà không có giáo dục”. Khoảng cách giữa tôi và con trai ngày càng xa hơn bởi sự áp đặt, giữa tôi và con không bao giờ có những cuộc trò chuyện tâm lý hay những câu chuyện phiếm. Con tôi đang học năm cuối ĐH, nhưng luôn giấu tôi về các mối quan hệ  bạn bè, ngay cả chuyện có bạn gái, con cũng giấu (con tôi đã 21 tuổi, có bạn gái là lẽ đương nhiên). Khi tôi phát hiện thì con bảo: “Mẹ biết tại sao con giấu mẹ mà, mẹ luôn áp đặt, mẹ không cần biết con nghĩ gì, mẹ không bao giờ mở lòng để con được tâm sự, con rất sợ điều đó”. Nghe vậy, tôi rất đau lòng, có phải tôi đã sai trong cách giáo dục con?
Mỹ Nga (TP.HCM)
Chị Mỹ Nga thân mến!
Chị không sai trong việc muốn con học hành tốt, nên người. Nhưng chị đã đã sai trong cách giáo dục con, trong trách nhiệm và cũng là thiên chức của một người mẹ. Thay vì làm bạn với con, chị lại áp đặt con vào khuôn khổ. Chị giáo dục con theo kiểu “gia giáo”, học làm người, nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất là giáo dục con về sự phát triển của con người, về tình yêu cho con. Nhiều bậc cha mẹ không chấp nhận con cái phạm phải bất kì sai lầm, tổn thương hay vấp ngã nào. Nhưng như vậy là từ chối ở con quyền học hỏi và rút kinh nghiệm từ chính những sai lầm. Bảo bọc con quá kĩ sẽ ngăn cản chúng học kĩ năng sống cần thiết để tự mình đứng vững trong cuộc đời đầy khó khăn. Chị nên dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với con trai nhằm xác định đâu là vấn đề cần quan tâm nhất, từ đó đưa ra những cách giáo dục phù hợp. Chị hãy cố gắng trở thành một bà mẹ bao dung độ lượng trước khi thiết lập các giới hạn và thực thi các quy tắc cho con, chị nhé!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)