Y tế - Văn hóaThư giãn

Quả địa cầu

Tạp Chí Giáo Dục

Tập thơ Quả địa cầu (ảnh) do NXB Kim Đồng ra mắt năm 2016 thì nhà thơ Hoàng Hiếu Nhân đã mất vừa trọn một năm. Quả địa cầu là một tập thơ thiếu nhi khá đặc biệt. Đặc biệt bởi khi viết những bài thơ này, anh Hoàng Hiếu Nhân vẫn đang còn là một học sinh nhỏ tuổi. Khi đó đất nước còn mù mịt bom đạn. Hoàng Hiếu Nhân lại ở ngay chính giữa vùng đất lửa Quảng Bình. Có thể nói anh là nhà thơ nhí xuất sắc nhất trong các nhà thơ nhí xuất sắc ấy.

Hoàng Hiếu Nhân còn có bài thơ Đánh trận giả khá thú vị. Đây cũng là trò chơi rất phổ biến của trẻ con miền Bắc những năm chống Mỹ. Từ trò chơi ấy, mở ra những liên tưởng bất ngờ. Hoàng Hiếu Nhân còn có một bài thơ Ông mặt trời cũng rất đặc biệt: “…Những loạt đạn mang lửa mặt trời đốt máy bay/ Những ánh mắt mang tia sáng mặt trời xuyên đêm dày/ Những trái tim mang sức sống mặt trời đi tìm giặc/ Thương mẹ vô cùng/ Nên mặt trời không bao giờ tắt”. Thơ Hoàng Hiếu Nhân là thế. Rất sắc sảo và thông minh. Ngôn ngữ chắt lọc. Cấu tứ chặt chẽ. Hoàng Hiếu Nhân giã từ tuổi thơ để làm một người lớn khi còn ở lứa tuổi rất nhỏ. Và hơn thế, anh còn là người phát ngôn cho lứa tuổi mình, cho thế hệ mình, và cho cả thời đại mà anh đã sống: “…Anh chớ bảo chúng em: “Khôn trước tuổi”/ Chỉ vì cái gì cần nhớ trước thì nhớ trước/ Cái gì chưa thật cần thì tạm nhớ sau”. Hi vọng những bài thơ trong cuốn Quả địa cầu đến nay vẫn được các em yêu thích dù đã qua nửa thế kỷ.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa

Bình luận (0)