Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Qua mặt Bayern, tân binh Hoffenheim vô địch lượt đi

Tạp Chí Giáo Dục

Hoffenheim đã làm nên lịch sử tại Bundesliga.

Không phụ lòng mong đợi của các CĐV, đêm qua Hoffenheim đã giành 1 điểm quan trọng trước Schalke sau trận hòa 1-1 trong cơn “mưa” thẻ đỏ. Với kết quả này đội bóng tân binh đã vượt qua Bayern, chính thức đi vào lịch sử Bundesliga khi đoạt ngôi VĐ lượt đi ngay trong mùa đầu lên hạng.

Lẽ ra đêm qua Hoffenheim còn có thể giành chiến thắng nếu biết tận dụng tốt hơn các cơ hội họ tạo ra, đặc biệt là lợi thế hơn người. Phút 57, Schalke chỉ còn chơi với 10 người khi Jermaine Jones lĩnh thẻ vàng thứ 2. Phút 81, đến lượt Orlando Engelaar chịu chung số phận.

 

Đáng tiếc là đội chủ nhà chỉ có thể ghi 1 bàn do công của Selim Teber (72’) để cân bằng tỷ số 1-1 sau khi bị tiền đạo đối phương Asamoah chọc thủng lưới ở phút 40.

 

Tuy nhiên 1 điểm cũng là vừa đủ để giúp câu chuyện cổ tích của Hoffenheim tiếp tục làm kinh ngạc châu Âu. Với 35 điểm sau 17 vòng đấu, ghi được 42 bàn và để lọt lưới 23 bàn, họ không chỉ là tân binh đầu tiên trong lịch sử dẫn đầu Bundesliga sau lượt đi mà còn là đội có hàng công mạnh thứ nhì châu Âu, chỉ sau Barcelona (46 bàn). Quả là một thành tích kỳ diệu!


Trở lại với diễn biến trận đấu tại sân Carl-Benz. Ngay sau hồi còi khai cuộc của trọng tài Gagelmann, hai đội đều thể hiện rõ ý định giành trọn 3 điểm. Những phút đầu trận Schalke là đội chiếm ưu thế với sự cơ động, xông xáo của các tiền đạo. Ngay phút thứ 3, Asamoah đe dọa cầu môn đội chủ nhà với cú sút nối cận thành sau quả tạt của đồng đội bên cánh phải. Đáng tiếc là bóng đi chệch cột dọc.

Asamoah đưa Schalke vượt lên dẫn trước

6 phút sau, đến lượt Hamit Altintop thử tài thủ thành Haas của Hoffenheim với pha xoay người sút bóng ngay trong vòng cấm địa. Tuy nhiên pha dứt điểm này hơi thiếu lực và cũng không hiểm. Phải đến phút 19 đội chủ nhà mới có pha dứt điểm đáng kể đầu tiên khi Salihovic sút phạt uy lực từ cự ly chừng 27m buộc thủ thành Neuer của Schalke phải vất vả đấm bóng.


Phút 36, đến lượt Demba Ba khuấy đảo hàng thủ đội khách khi băng xuống đón đường chuyền của Obasi, đối diện thủ môn Schalke. Tuy nhiên nỗ lực bấm bóng của anh lại hơi thiếu chính xác, đưa bóng đi chệch cột dọc.  


Chỉ 2 phút sau, cơ hội lại đến với Demba Ba khi Ibisevic có đường chuyền ngang chuẩn xác trong vòng cấm địa. Sau 1 động tác che bóng khéo léo, tiền đạo gốc Senegal sút bóng chéo góc. Nhưng một lần nữa bóng vẫn đi chệch cột dọc gang tấc.

Trận đấu diễn ra quyết liệt với rất nhiều thẻ phạt

Liên tục bỏ lỡ cơ hội, phút 40 Hoffenheim nhận một gáo nước lạnh khi các hậu vệ bẫy việt vị bất thành, tạo điều kiện cho Asamoah băng xuống đón đường chọc khe của Altintop. Trong pha đối mặt với Haas sau đó, tiền đạo người Đức dễ dàng “xâu kim”, đưa Schalke vượt lên.


Sau giờ giải lao, trận đấu bất ngờ “tăng nhiệt” khi các cầu thủ hai đội chơi rất rắn. Chỉ trong vòng 13 phút đầu hiệp 2, trọng tài đã phải rút ra đến 5 thẻ vàng trong đó có 2 thẻ giành cho Jermaine Jones của Schalke sau một pha vào bóng từ phía sau với Luiz Gustavo. Phút 64, đến lượt trợ lý HLV đội khách Youri Mulder bị đuổi lên khán đài vì phản đối trọng tài.


Sau rất nhiều nỗ lực, phút 72 Hoffenheim có bàn quân bình tỷ số. Được hưởng quả đá phạt từ cự ly chừng 20m, cầu thủ vào thay người Selim Teber đã có cú sút phạt hàng rào mẫu mực xé toang mảnh lưới Schalke. 1-1, hai đội trở lại vạch xuất phát.

Niềm vui của các cầu thủ Hoffenheim khi bảo vệ thành công ngôi vị số 1 lượt đi

Có được bàn gỡ lại được chơi hơn người, đội chủ nhà càng tấn công mạnh mẽ tuy nhiên các chân sút của họ trận này lại tỏ ra hơi kém duyên. Phút 80, tưởng như tỷ số đã được nâng lên 2-1 cho đội bóng tân binh khi Tobias Weis “nã pháo” từ sát vạch 16m50. Đáng tiếc là bóng lại sạt xà ngang ra ngoài.


Phút 81, kịch tính trận đấu tiếp tục được đẩy lên khi Schalke chỉ còn chơi với 9 người do tiền vệ Engelaar phải nhận thẻ vàng thứ hai. Lợi thế rõ rệt về quân số giúp đội chủ nhà hoàn toàn dồn ép đối phương trong những phút cuối.


Tuy nhiên mọi pha dứt điểm của họ đều không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Neuer. Phút 88, đến lượt trợ lý thứ 2 của Schalke Mike Buskens bị đuổi lên khán đài. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Hòa 1-1, Hoffenheim trở lại ngôi đầu bảng dù cùng có 35 điểm như Bayern nhưng hơn hiệu số.


Sau vòng này Bundesliga sẽ tạm nghỉ 6 tuần trước khi trở lại vào 30/1

Thanh Tùng (theo dantri)

 

Bình luận (0)