Với những cặp đôi mới yêu hoặc chưa lập gia đình, Valentine là ngày để họ thể hiện yêu thương với nửa kia của mình bằng những món quà, những cuộc hẹn hò riêng tư. Tuy nhiên, với những đôi tình nhân “già”, hoặc những người độc thân, Valentine là ngày để họ cùng bạn bè tổ chức một bữa tiệc “tình nhân” với bạn bè.
Quán ăn tất bật chạy bàn
Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Huyền (Tôn Đức Thắng) đã lên kế hoạch cùng mấy người ở cơ quan ăn tiệc tại cửa hàng trên đường Láng. Từ cơ quan Huyền đến đó không xa, nên mọi người đều hưởng ứng, nhất là những người vẫn còn độc thân.
Không chỉ riêng Huyền, ngày Valentine không vào ngày nghỉ nên nhiều cơ quan tổ chức tiệc Valentine vào bữa trưa “tiện cả đôi đường”.
Theo tìm hiểu của PV, dọc đường Láng, Trần Cung, Nguyễn Phong Sắc… các quán cơm bình dân có không gian rộng thường được nhiều người đến ăn và tụ tập. Nếu trong những ngày thường, dân văn phòng vẫn rủ nhau “xả” vào giờ nghỉ trưa, thì ngày Valentine, ngay cả những người ít tham gia các “đại tiệc” cùng đồng nghiệp cũng vui vẻ nhận lời.
Cô Ánh, chủ quán cơm trên đường Trần Cung vui vẻ, vào ngày thường quán cũng đông khách, tuy nhiên hôm nay từ nhân viên đến chủ quán đều tất bật chạy bàn nếu không sẽ không phục vụ kịp cho khách hàng.
Cô cũng cho biết, những món nhậu cho cánh đàn ông trong ngày hôm nay bán khá mạnh, đặc biệt là rượu và bia. Có thể do ngày Valentine nên mọi người mới nhiệt tình mời nhau đến thế.
Một nhân viên chạy bàn trên đường Láng cũng cho biết, ngay từ 9h sáng đến trưa em không được nghỉ chút nào. Khoảng 1h30 hàng ngày em đổi ca, tuy nhiên hôm nay đông người nên em cũng phải ở lại để phụ giúp thêm cho quán.

Quán ăn, nhà hàng luôn tấp nập vào ngày Valentine.
Nhà hàng đặt trước vẫn thiếu chỗ
Không như các quán cơm, quán nhậu bình dân, tại các nhà hàng phải đặt trước mới có chỗ để thưởng thức trong ngày Valentine.
Thay vì anh em nhân viên tự tổ chức ăn uống, công ty chị Hà (Quang Trung) quyết định tổ chức cho nhân viên một ngày Valentine ý nghĩa tại nhà hàng. Tuy nhiên, do đơn đặt hàng vào ngày Valentine đông nên công ty chị đã đặt 3,4 nhà hàng vẫn chưa có chỗ nào đồng ý vì họ khách đã đặt kín chỗ.
Chị Hà cho biết, mùa lạnh thế này ăn lẩu là tuyệt vời nhất, nhưng những quán lẩu ngon như lẩu gà, ếch, cua.. ngon hầu hết đều không thể đặt được chỗ, do đó cả cơ quan phải đi ăn ở một quán bình dân.
Trong mùa Valentine, rất nhiều nhà hàng khuyến mãi giảm 20%, 50% như nhà hàng Thiên Lộc (Mễ Trì), nhà hàng Ao Ta (Mai Hắc Đế)… thậm chí tặng quà lãng mạn cho các cặp đôi tình nhân đến ăn tại cửa hàng như nhà hàng F-Plaza, nhà hàng Amanda… do đó, trước ngày Valentine đã có rất nhiều cặp đôi hoặc cơ quan đặt chỗ trước.
Gọi điện đặt chỗ tại nhà hàng Hải Sản Ngọc Trai, chị Liên (Cầu Giấy) ngán ngẩm: “Tôi gọi đến ba nơi mà nơi nào cũng đã hết chỗ. Nhân viên nhà hàng này bảo do vào ngày Valentine nên lượng khách tăng từ 30-40% do vậy thiếu chỗ. Thông thường khách hàng phải đặt chỗ từ trước ngày Valentine hoặc từ sáng”.
Khác với chị Liên, sau khi đã đặt chỗ và chuẩn bị lên kế hoạch đến dự tiệc “tình nhân” cùng cơ quan, thì chị Mai, nhân viên văn phòng trên đường Cầu Giấy đành phải thông báo hoãn đến mọi người vì không đặt được chỗ.
Theo quản lý tại nhà hàng The Sun trên đường Hoàng Quốc Việt, vào buổi trưa và buổi tối khách đặt chỗ khá đông, do đó nếu thực khách muốn có một buổi tối lãng mạn cùng người yêu hoặc vui vẻ cùng đồng nghiệp thì thường phải đặt chỗ sớm để có được những địa điểm ngồi lý tưởng cũng như không lo không đặt được chỗ.
Tuệ Chi
Theo Lao Động

Bình luận (0)