![]() |
| Quân nhân Mẫn đã hồi phục sau gần 2 tháng “chiến đấu” với “tử thần” |
Đội ngũ các y bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM đã phấn khởi chúc mừng quân nhân Nguyễn Văn Mẫn bình phục và xuất viện sau nhiều ngày ròng rã “chiến đấu” với “tử thần”. Quân nhân Mẫn là chiến sĩ bị đột quỵ tại nhà giàn DK1 gần 2 tháng trước. Trước đó, chiều 2-7, Trung úy Nguyễn Văn Mẫn (31 tuổi, quê Hải Phòng) đang công tác tại nhà giàn DK1 đột ngột đau đầu chóng mặt, có dấu hiệu lơ mơ và mệt, sau đó rối loạn nhận thức, liệt nửa người. Nhận được tin báo, ngay trong chiều 3-7, trực thăng quân dụng chở tổ cấp cứu thuộc Bệnh viện Quân y 175 đã nhanh chóng bay ra nhà giàn DK1 để kịp thời chuyển quân nhân Mẫn về đất liền. Đúng 19 giờ ngày 3-7, tổ cấp cứu hàng không đã đưa được bệnh nhân đáp xuống Tân Sơn Nhất, được xe cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 túc trực sẵn khẩn trương chuyển về bệnh viện cấp cứu.
TS.BS Bạch Thanh Thủy – Chủ nhiệm Khoa Thần kinh Bệnh viện Quân y 175 cho biết, quân nhân Mẫn nhập viện trong tình trạng hôn mê, không nhận biết được xung quanh. Bệnh viện tiến hành chẩn đoán cấp cứu ngay trong đêm, chụp CT, cộng hưởng từ để xác định tổn thương.
Sau gần 2 tháng tích cực điều trị, hiện nay quân nhân Mẫn đã đi lại gần như bình thường, chỉ có bàn tay trái còn yếu, cầm nắm khó, sau một thời gian nữa sẽ hồi phục tốt hơn.
Hoài Thương


Bình luận (0)