Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Quân y Việt trên đất Nam Sudan

Tạp Chí Giáo Dục

Tháng 10-2018 đ li tng du mc ln cho Bnh vin Quân y 175 vi nhiu s kin trng đi. Ni bt nht là bui l xut quân ca 63 cán b, y bác sĩ thuc BV dã chiến cp 2 s 1 chính thc ri Vit Nam lên đưng ti Phái b Nam Sudan tham gia lc lưng gi gìn hòa bình. Trong ngày ra quân lá c màu xanh ca T chc Liên hp quc và lá c đ sao vàng quen thuc ca nưc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam bay php phi trưc tri cao gió lng là mt hình nh đp v tinh thn quc tế vô sn tràn đy mt s mnh nhân đo cao c.

Náo nc ngày lên đưng

Trong 4 năm qua tại BV dã chiến 2 số 1 thuộc BV Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) chiếc mũ nồi và bộ đồ quân nhân màu xanh da beo đã trở thành trang phục của những “tân binh” để đến hôm nay họ càng chững chạc hơn trong vóc dáng mới. Ngày ra quân bao giờ cũng vậy, ai nấy đều náo nức trong không khí hối hả chuẩn bị thật tốt mọi tư trang cần thiết để xếp đặt ngay ngắn vào trong chiếc ba lô chuẩn bị vượt xa hàng ngàn cây số sang bên kia bán cầu. Ngay từ khi công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu BV Quân y 175, Đại úy Nguyễn Quang Tường đã thể hiện được năng lực làm việc của một BS trẻ nhưng không thiếu kinh nghiệm và nhiệt tình. Niềm vui cứ đến từng ngày với chàng trai quê Thanh Hóa khi có tên chính thức trong danh sách đoàn y BS tham gia khóa huấn luyện tại BV dã chiến cấp 2 số 1 vì đây là một vinh dự lớn không phải chiến sĩ nào cũng có được. Đại úy Tường hiểu được rằng, đó cũng là một thử thách không nhỏ về ý chí và bản lĩnh của một chiến sĩ khoác áo choàng trắng lên đường làm nhiệm vụ với bao khó khăn mà đất nước và tổ chức Liên hợp quốc tin tưởng giao phó. Gian khó phía trước có thể chưa lường được, họ chỉ cảm nhận được nỗi lo của người thân trên mỗi khuôn mặt và trong từng lời dặn dò. Có cậu con trai gần tới ngày lên đường sang nước bạn làm nghĩa vụ quốc tế, bà Nguyễn Thị Thành (mẹ của Thiếu úy Nguyễn Thế Anh) không khỏi lo lắng: “Thế Anh được gia đình đùm bọc từ nhỏ nên vợ chồng tôi thật sự lo lắng khi nghe tin có ngày con sẽ đi xa để nhận nhiệm vụ mới. Nhưng sau khi nghe con trai tâm sự với những mong muốn của tuổi trẻ, tôi mới an tâm. Chính gia đình là nguồn động viên cổ vũ để cháu được ra đi với niềm tự hào hơn”. Được tiếp xúc với một đồng đội lớn tuổi đã từng tham gia lực lượng hòa bình trong đơn vị, chàng trai 23 tuổi càng có thêm những kiến thức và kỹ năng cơ bản để sẵn sàng tinh thần chống chọi với những gian truân phía trước. “Không chỉ qua các lớp tập huấn, tôi càng tìm hiểu thêm từ sách báo, internet về một quốc gia mà mình chưa bao giờ biết đến. Bây giờ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, dù khó khăn mình cũng sẽ cố gắng vượt qua nhất là tuổi đời mình còn rất trẻ khó khăn nào có ngại chi” – Thiếu úy Thế Anh tâm sự. Dù phải xa người vợ trẻ và đứa con gái 3 tuổi nhưng Đại úy Tường tự dằn lòng xếp lại việc riêng để lên đường không chút vướng bận. Anh chia sẻ: “Những ngày đầu tôi phải làm công tác tư tưởng cho gia đình trong đó có vợ để mọi người hiểu rằng nhiều vùng đất trên thế giới đang có thiên tai, chiến sự đang rất cần những người thầy thuốc như chúng tôi. Tham gia lực lượng hòa bình là mong muốn đem lại hòa bình cho những vùng bất ổn”.

Đp thêm màu xanh hòa bình ca thế gii

Tuổi đời mới 25 nên Thiếu úy Huỳnh Cẩm Thư cũng háo hức chờ ngày lên đường. Theo cô gái xứ nắng gió Bình Thuận, đây chính là cơ hội để được trui rèn trong “lửa đỏ và nước lạnh” nhất là các kiến thức cứu chữa người bị nạn, kỹ năng tự cứu mình trong hoàn cảnh khó khăn và có dịp để nâng cao trình độ tiếng Anh. Thời gian 1 năm qua chính là trường học gian nan khổ luyện để nữ Thiếu úy trưởng thành hơn trong nhận thức và chuyên môn. Cô còn nói đùa trong niềm lạc quan: “Em sinh ra và lớn lên nhờ cái vùng nắng gió ở vùng bán xa mạc Bình Thuận, giờ được khoác áo chiến y làm đẹp thêm màu xanh hòa bình ở vùng đất phía Nam sa mạc lớn nhất hành tinh Phi Châu Sahara. Đó là vinh dự lớn lao!”. Cẩm Thư là 1 trong số 10 y BS lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại đất nước Nam Sudan. Họ là những cô gái Việt Nam hiền dịu, xinh đẹp nhưng sau khi vượt qua vô số chuỗi ngày tập luyện gian khó, mệt nhọc tưởng như kiệt sức tất cả 10 “bông hồng” vẫn thu hút mọi người bởi vẻ đẹp khỏe mạnh, rắn rỏi mà nắng gió thao trường đã tạo nên. Bên cạnh Thiếu úy chuyên nghiệp Phạm Thị Thùy phải tạm xa người yêu lên đường một thời gian ngắn là Đại úy Nguyễn Thị Phương Thảo đã nhiều lần đấu tranh tư tưởng vì đứa con trai 4 tuổi ở nhà thiếu người chăm sóc. Thế nhưng đối với họ dù xa gia đình, nhưng bên cạnh họ còn có đồng đội. Đồng đội chính là gia đình của họ khi đi xa. Đây chính là sức mạnh vô biên mà không có gì ngăn cản được để các chiến sĩ ra đi lòng nhẹ tựa lông hồng.

Trong 10 “đóa hoa hồng” đặc biệt này ấn tượng nhất là Thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Thị Xoa bởi đây là “người chị cả” của “vườn hoa” đang đứng trong đội ngũ lính mũ nồi xanh. Sức khỏe và tuổi tác vẫn không ngăn cản được tinh thần xung phong và những gian khổ trong thời gian huấn luyện tại BV dã chiến. Dù bất cứ công việc nào hay ở đâu người lính quân nhân 43 tuổi vẫn là tấm gương chịu khó cho em út trong đơn vị noi theo.

Bên cạnh người chị cả, đồng đội còn có thêm người anh cả Bùi Đức Thành với vai trò là Giám đốc BV dã chiến cấp 2 số 1 luôn là nguồn động viên lớn cho từng chiến sĩ. Theo lời Trung tá Bùi Đức Thành, đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình tại một quốc gia châu Phi nên bước đầu sẽ có không ít khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên sự chuẩn bị chu đáo của Ban Giám đốc và tinh thần sẵn sàng của các chiến sĩ đã làm nên một sức mạnh tổng hợp để vượt qua tất cả.

Trung tá Bùi Đức Thành mong muốn, ra đi lần này ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh hòa bình các quốc gia có chiến sự, các thành viên còn có thêm trách nhiệm trong việc xây dựng, giới thiệu hình ảnh người lính Cụ Hồ, Quân đội nhân dân Việt Nam và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.  Đó là lý do mà các chiến sĩ còn tranh thủ tập thêm mấy làn điệu dân ca để làm hành trang nghệ thuật giao lưu với bạn bè quốc tế. Trong ba lô các chiến sĩ nữ ngoài bộ đồ quân nhân còn có thêm chiếc áo dài mong có dịp khoe sắc ở xứ người. Bước chân lên đường, ai cũng nhớ lời dặn dò của Đại tá Hoàng Kim  Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam: “BV luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và quân đội giao, thực hiện lời dạy của Bác “lương y phải như từ mẫu” đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế”.

Vậy là năm nay, gần 70 y, BS của BV dã chiến cấp 2 số 1 phải đón cái Tết xa nhà nhưng đây là mùa xuân thực sự có ý nghĩa nhất vì đó là mùa xuân đầu tiên các chiến sĩ quân y mang những hạt giống hạnh phúc đến tận những vùng đất xa xôi còn gặp nhiều bất trắc để góp phần dệt nên màu xanh hòa bình cho thế giới.

Hương Thy

 

Bình luận (0)