Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Quảng Bình: Bốn người chết đuối cùng một thời điểm…

Tạp Chí Giáo Dục

Chỉ trong buổi trưa ngày 26/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm, làm 3 em học sinh và một thanh niên chết do bị ngạt nước…  

Địa điểm anh Tuấn bị chết sau khi được phát hiện

Hôm nay 27.10, cơ quan Công an Quảng Bình cho biết, khoảng 11 giờ ngày 26.10, Phạm Anh Tuấn (SN 1984, trú xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch) cùng với Nguyễn Văn Thắng và Trần Quang Hưng, đều trú cùng xã Quảng Long rủ nhau đi bắn chim cò tại cánh đồng thuộc xã Quảng Lưu. Sau khi bắn được một con chim cò bị gãy cánh nhưng không chết, Tuấn đuổi theo bắt còn Thắng và Hưng thì đi bắn chim nơi khác. Trong quá trình đuổi bắt chim không may bị sẩy chân xuống mương nước. Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, Thắng liên lạc điện thoại cho Tuấn nhưng không được nên cả hai quay lại tìm thì phát hiện Tuấn nằm dưới mương nước và đã chết.
Sau đó, cơ quan Công an huyện phối hợp với Viện kiểm sát và Pháp y cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác định Tuấn chết do bị ngạt nước.
Cũng trong thời điểm trưa 26.10, trên đường đến trường học, các em Nguyễn Đại Giang, Nguyễn Đại Kiên – là anh em sinh đôi, cùng học lớp 5 Trường Tiểu học Duy Ninh, và em Nguyễn Viết Huy – học sinh lớp 4 (cả 3 đều trú tại thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh) đã rủ nhau ra cánh đồng gần trường để tắm, nhưng không may cả 3 em bị nước cuốn trôi. Sau khi nhà trường phát hiện các em không đi học, báo về gia đình nên đã tổ chức tìm kiếm đến chiều tối mới phát hiện được thi thể của các em chết gần nơi xuống tắm.
Nguyễn Lương

 


Bình luận (0)