Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Quảng Nam: Bắt nhóm trộm gà xịt hơi cay vào lực lượng công an

Tạp Chí Giáo Dục

Phát hiện nhóm đối tượng khả nghi vừa trộm gà trong đêm tối, lực lượng công an yêu cầu dừng lại để kiểm tra, bất ngờ các đối tượng dùng bình xịt cay tấn công lực lượng công an hòng trốn thoát. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị bắt tại chỗ cùng tang vật.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam) và các vùng lân cận lợi dụng thời tiết mưa gió nên các “kê tặc” ra sức lộng hành. Do đó, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ chỉ đạo cho lực lượng công an các xã, phường phối hợp với lực lượng dân phòng, dân phố triển khai lực lượng mai phục nhằm đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. 

Anh Lê Văn Quang, bảo vệ tổ dân phố khối phố 7 (phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) bị bọn trộm xịt hơi cay đang điều trị tại bệnh viện
Đêm và rạng sáng ngày 1/11, lực lượng tuần tra đêm Công an phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ) phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra, mai phục tại các điểm nóng thường hay xảy ra trộm cắp để bắt kẻ gian.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 1/11, lực lượng tuần tra phát hiện 3 thanh niên có biểu hiện khả nghi đi trên xe máy BKS 92F8-8687 chạy theo hướng bờ kênh khối phố 3 (giáp ranh giữa phường Trường Xuân và phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) nên đuổi theo và yêu cầu dừng lại kiểm tra.
Lợi dụng đêm tối, bất ngờ một trong 3 thanh niên rút trong túi quần ra bình hơi cay xịt vào lực lượng công an cùng dân phòng. Tuy bất ngờ nhưng do đề phòng trước nên lực lượng Công an phường Trường Xuân và bảo vệ dân phố đã né được.
Chiến lợi phẩm của bọn trộm đang được giữ tại trụ sở công an
Tuy nhiên đối tượng hung hãn tiếp tục xịt vào lực lượng chức năng để tìm cách thoát thân nên anh Lê Văn Quang (bảo vệ dân phố khối phố 7, phường Trường Xuân) bị trúng hơi cay vào mặt và ngất xỉu tại chỗ.
Sau đó, đối tượng cầm bình hơi cay chạy thoát trong đêm tối nhưng 2 đối tượng còn lại đã bị lực lượng tuần tra khống chế bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường, đồng thời tiếp tục chia lực lượng làm hai nhóm, một nhóm đưa anh Quang xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu và nhóm còn lại tiếp tục truy bắt đối tượng cầm bình hơi cay chạy trốn. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, lực lượng tuần tra đã truy đuổi và bắt được đối tượng còn lại.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ chiếc xe máy BKS 92F8-8687 và một bao tải bên trong có nhiều con gà. Tại trụ sở Công an phường Trường Xuân, các đối tượng này khai nhận tên là Nguyễn Văn Trạng (SN 1984) và Lê Văn Hậu (SN 1985), đối tượng trực tiếp dùng bình hơi cay xịt vào lực lượng chức năng tên Dương Trường Huân (SN 1984, cả 3 cùng trú thôn 4, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).
Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Trạng, Lê Văn Hậu và Dương Trường Huân thừa nhận cả 3 chính là “kê tặc” đang đi săn mồi. Theo đó tối ngày 31/10, 3 đối tượng đã bàn bạc thống nhất và đi xe máy lân la vào các nhà dân ven TP Tam Kỳ để bắt trộm gà.
Trong đêm, nhóm đối tượng này đã bắt được hơn 10 con gà của các hộ dân vùng đông TP Tam Kỳ rồi chở lên TP Tam Kỳ bán cho bà N.T.H. (khối phố 10, phường An Mỹ) được hơn 1 triệu đồng.
Sau khi bán xong, chúng đưa nhau đi ăn khuya và đến khoảng 3 giờ chúng tiếp tục hành quân lên phía tây TP Tam Kỳ để tiếp tục săn mồi. Tuy nhiên tại đây chúng đã bị lực lượng tuần tra phường Trường Xuân phát hiện bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được Công an phường Trường Xuân chuyển hồ sơ lên Công an TP Tam Kỳ tiếp tục xử lý.
 Công Bính
(Dân trí) 

 

Bình luận (0)