Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Quy Nhơn: “Cò nhà” loạn xạ, giá phòng nghênh chiến

Tạp Chí Giáo Dục

Thương thảo và "bắt cóc" không thành, 10h sáng hôm qua, (1/7) tại trạm xe buýt bến xe Quy Nhơn (Bình Định) đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa phụ huynh và cò nhà. Tên cò nhà đã đánh vào mặt phụ huynh của bạn Lợi mới từ Kon Tum xuống. Sau đó, lên xe bỏ chạy.
Từ sáng sớm, sĩ tử Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên và Bình Định ồ ạt đổ về các điểm thi tại cụm thi Quy Nhơn (Bình Định).  "Cò” nhà trọ đã thiết lập thành nhiều vòng vây khiến không ít sĩ tử rơi vào "bẫy".
Dù cố gắng nhiều nhưng lực lượng TNTN vẫn còn quá mỏng, nên mỗi khi thí sinh xuống xe nhiều, cùng lúc, có khi một tình nguyện viên phải “ôm sô” hướng dẫn cho rất nhiều thí sinh đến điểm dự thi. (Ảnh chụp sáng nay, tại bến xe Quy Nhơn).
Sĩ tử đi đến đâu, "cò" theo đến đó
Vừa ngoi ra khỏi chuyến xe chật ních từ Quảng Ngãi, Hoàng thổn thển ba lô trên lưng, lang thang ở đường Trần Hưng Đạo.
Bỗng gặp một người đàn ông ngoài 30 tuổi, trông hơi nhặng xị vỗ vai: “Lên xe đi chú em, thi trường nào? Anh dẫn đi, có nhà trọ giá rẻ, thoáng mát, hợp túi tiền sinh viên…”.
Thấy cậu trò có vẻ e dè, người đàn ông tiếp: “Em là thí sinh đi thi, ai lừa em làm gì, thấy lang thang ngoài đường anh dẫn giúp vào nhà trọ cho thôi”.
Cậu học trò ngập ngừng: "Thôi, anh đi đi…". Nhắm thấy "con mồi" không ăn thua, anh nhìn cậu sĩ tử với cái nhìn sắc lẹm, rồi buông thõng: “Đồ nhà quê, khéo sợ", rồi rồ ga chạy đi văng lại luồng khói đen kịt.
Ở bến xe Quy Nhơn, các đối tượng "cò" nhà hoạt động một cách sôi động với hai vòng vây bên trong và bên ngoài bến xe khá chặt chẽ.
Các tay cò nhà ở đây tỏ ra chuyên nghiệp và rất sành trong việc dẫn thí sinh vào các điểm nhà trọ đã “liên doanh” từ trước.
Mỗi tay cò đều có xe máy và chuẩn bị sẵn một hoặc hai nón bảo hiểm dắt trên xe.
Mỗi khi hốt được “gà” (thí sinh đi thi), cò ngay lập tức chở vào khu nhà trọ rồi quay ra "canh me" tiếp.
Tại các khu nhà trọ là một lực lượng khác nữa, nói chuyện "ngọt nhạt" và bằng mọi cách giữ chân cho được “gà” ở lại bằng các chiêu bài như giữ lại CMND, hay giấy báo thi…
Đội TNTN tại bến xe Quy Nhơn đã kết hợp với xe ôm và thành lập một đội xe ôm chuyên chở thí sinh đến phòng trọ.
Tuy nhiên, lực lượng cò và xe ôm tự do hoạt động "xen kẽ", lấp chỗ trống mỗi khi đội xe ôm đang chở sĩ tử vào nhà trọ chưa kịp về bến.
Thương thảo và "bắt cóc" không thành, 10h sáng nay, tại trạm xe buýt bến xe Quy Nhơn đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa phụ huynh và cò nhà.
Tên cò nhà đã đánh vào mặt phụ huynh của bạn Lợi mới từ Kon Tum xuống. Sau đó, tên này lên xe bỏ chạy.
Không chỉ dừng lại ở đó, tại các điểm có TNTN tiếp sức sĩ  tử, cò vẫn hoạt động như thường, dù bề ngoài có phần nề nếp hơn đôi chút so với những nơi khác.
Ém thông tin giá để “chặt chém”
Khi tình nguyện viên không đủ hỗ trợ thí sinh thì xe ôm cũng làm "tình nguyện viên". Tuy nhiên, các thí sinh rất dễ bị lừa với các "tình nguyện viên" rởm. (Ảnh chụp sáng nay, tại bến xe Quy Nhơn).
Vừa đến cổng trường ĐH Quy Nhơn lúc 21h tối 30/6, khi đang ngồi ở ghế đá đọc cuốc sách được hai trang, hai cò nhà trọ cũng tiếp cận tôi: “Em thi trường nào? Chị dẫn vào nhà trọ gần trường, thoáng mát, an toàn…”
Được dẫn vào một nhà số 23 (Nguyễn Nhạc, TP Quy Nhơn), theo cò giới thiệu là nhà làm Tỉnh ủy, an toàn. Chủ nhà cho biết, có ba phòng riêng, nhưng hiện tại đều đang có người ở.
Sau khi hỏi giá cả, chủ nhà ân cần bảo: "Rẻ thôi, người ta bao nhiêu cô cho con ở bấy nhiêu, ai lấy cao hơn làm gì". Để cho chắc chắn, chủ nhà yêu cầu giữ giấy CMND lại. Tôi hỏi thêm vài lần nữa nhưng cũng chỉ được yêu cầu để giấy tờ lại mà không nói giá tiền ở bao nhiêu tiền/ngày.
Với kiểu “bắt con – bỏ chợ – giữ giấy” , nhiều sĩ tử đã bị “sập bẫy”.
Vừa ra Quy Nhơn vào chiều qua, do trời hơi tối và đội TNTN không có mặt ở đó nên bạn Hải (Phú Yên) được một xe ôm tự do dẫn vào chỗ trọ sau lưng ĐH Quy Nhơn, ở với giá 40 nghìn/ngày và 25 nghìn tiền “công” tìm nhà trọ cho xe ôm. Hải ấm ức chấp nhận "sự đã rồi".
Giống Hải, ông Lê Văn Đức (Quảng Ngãi) có con đi thi tại hội đồng thi ĐH Quy Nhơn, trọ trên đường Ngô Mây (TP Quy Nhơn) cũng phàn nàn bị "chém đẹp": “Chủ nhà bảo giữ giấy tờ vì công an hay kiểm tra chứ không nói giá và chưa lấy tiền ngay. Nhưng tối họ bảo nộp 40 nghìn đồng/người/ ngày với trả 25 nghìn cho người dẫn vào nhà trọ. Tối rồi chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu… Trong khi TNTN giới thiệu chỉ 25-30 nghìn/người/ngày, không có tiền công người dẫn vào chỗ trọ gì hết".
"Chuyện xong rồi. Thôi, trông cho con nó thi tốt là mình mừng rồi chú à" – ông tự an ủi.
Chuyện không lấy tiền liền mà chỉ giữ giấy tờ tùy thân rồi tối mới lấy tiền không phải là chuyện bây giờ mới có.
Ngọc Thư – Khoa Văn ĐH Quy Nhơn – cho hay: “Hai năm trước em đi thi cũng có nhiều trường hợp bị lấy tiền kiểu “đã rồi, sao cũng phải chịu”, các chủ nhà chờ đến tối, nhắm các bạn không còn cách nào đi tìm nơi khác thì đi thu tiền, các bạn ấy phải nộp tiền và chịu chém thôi, chứ biết đi đâu tìm nhà vào cái lúc tối đêm…”
"Đi mới biết, làm ăn ở quê đâu có khá gì, mình từ nơi khác đến, lạ lẫm bị thiệt đủ điều, phải chịu" – ông Đức hơi nghẹn giọng.
An Bang (Vietnamnet)

Bình luận (0)