Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Quý ông đi làm đẹp

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ảnh: I.T
Thử dạo một vòng quanh các thẩm mỹ viện tại TP.HCM sẽ thấy đủ các mặt anh hào, từ học sinh, sinh viên đến giới công chức, thương gia; từ trai tráng đến những người đã có con đàn cháu đống.
Làm đẹp đâu chỉ có quý bà
Cuối tuần, tôi ghé đến thẩm mỹ viện Hoa Hồng trên đường Châu Văn Liêm để tìm một người bạn đang thực tập tại đây. Ngồi ở phòng đợi từ trước là hai vợ chồng tuổi đã ngoài 60. Trên nét mặt cả hai có vẻ lo lắng, ông chồng đi ra đi vào, đứng ngồi không yên. Qua người bạn tôi được biết, người vợ đi cắt mắt nâng mũi còn ông chồng thì mài da hút mụn. Trong số hơn mười vị khách đang ngồi chờ bên ngoài hầu hết là Việt kiều mới về nước, trong đó có hơn phân nửa là đàn ông đã luống tuổi. Một vị khách cũng tròm trèm ngũ tuần không ngần ngại sổ một tràng: “Bà nhà tôi quyết định chuyến về Việt Nam lần này sẽ đi căng da mặt, hút mỡ bụng. Tôi cũng phải cắt bớt túi mỡ mắt và tẩy mấy cái đồi mồi lởm chởm trên mặt”.
Ngồi cùng hàng ghế với tôi, hai mẹ con tay xách nách mang đang tranh thủ ăn vội ổ bánh mì. Tôi lân la làm quen. Hai mẹ con nọ từ Đà Lạt mới xuống. Người mẹ này ghé vào tai tôi nói khẽ: “Nó không chịu đi học vì mặt mụn nhiều quá. Tôi giải thích vì tuổi dậy thì nên mới vậy nhưng nó không chịu, phải bằng mọi cách “tống khứ” những cái mụn ấy đi. Được hay không chưa biết nhưng phải dắt đi để cho nó thỏa mãn”.
Tại tiền sảnh của thẩm mỹ viện Mimi, chợ An Đông, Q.5, các quý ông ước chừng 40-50 cũng đang chờ đến lượt. Người tranh thủ làm việc trên máy tính xách tay, người thì gọi điện thoại chỉ đạo nhân viên làm việc. Bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Hữu Thìn, thẩm mỹ viện Mimi cho biết: “Đa số những người đàn ông đến đây đều là những người thành đạt, có địa vị cao trong xã hội. Với họ, tôi chưa thấy có vẻ gì đó ngại ngùng mà rất bình thường như kiểu thấy bệnh trong người phải đến bệnh viện”. Thẩm mỹ viện Mimi cũng thường xuyên tiếp những vị khách đang độ tuổi 20-25. Họ tìm đến đây để xóa mụn, tẩy da đẹp trắng và sáng hơn như các nam diễn viên Hàn Quốc. Trong số ấy có cả những du học sinh về nước. Nguyễn Bảo Cường, du học tại Mỹ nói: “Tay nghề và kinh nghiệm giải phẫu thẩm mỹ của bác sĩ Việt Nam không thua gì các nước tiên tiến, chúng tôi thật sự yên tâm. Hơn nữa, giá cả ở Việt Nam rẻ hơn nhiều so với nước ngoài”.
Số đông quý ông đi làm đẹp vẫn thuộc về mấy cậu con trai thuộc loại “xăng pha nhớt”. Việc làm đẹp tập trung chủ yếu vào việc cắt mắt hai mí, nâng cái mũi cao thật là cao, cũng không ít cậu trai yêu cầu bác sĩ bơm cái này cái nọ vào môi, má cho ra phận má hồng.
Rước họa vào thân
Là một đại gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và nuôi trồng thủy sản ở thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Phú Cường cũng tìm đến thẩm mỹ viện để… đổi vận. Sau vài chuyến hàng xuất đi không mang lại lợi nhuận cao, thêm vào đó là các hồ nuôi tôm, cá lần lượt đóng cửa. Thế là bà vợ quyết định rước thầy bói về nhà. Thầy phán và chỉ ra trên khuôn mặt đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là thọ và đâu là chết yểu. Chỉ vì cái nốt ruồi đang nằm ở chỗ “thâm sơn hiểm cốc” trên mặt ông chồng là nguyên nhân của đại nạn. Chuyến đi công tác về TP.HCM lần này, ông quyết định tẩy cái nốt ruồi này để xem thử mình còn “đen” đến cỡ nào.
Không muốn xuất hiện trước đám đông với nhiều lời bàn tán, dị nghị về cái vẻ bề ngoài quá tệ của mình, như ông Cường nói: “Cái đẹp dễ làm cho người ta vui”. Trong số những quý ông đi làm đẹp, có không ít người có quan niệm rằng họ muốn thay đổi một cái gì đó vì họ luôn muốn mình trẻ đẹp mãi với thời gian, với công việc. Tất nhiên là họ không muốn các vết hằn sâu trên trán, giữa đôi chân mày biểu hiện trạng thái lo âu, mệt mỏi, thậm chí bị người khác cho rằng khuôn mặt “hãm tài”. Xuất phát từ quan niệm sai lầm ấy, họ đi căng da mặt, da trán hay đôi môi đang “úa” theo thời gian. Có người lại độn thêm cái cằm cho dài ra, cắt gọt chiếc mũi ngắn lại, cắt bớt mỡ trên mi mắt cho lớp da láng lẫy, bơm mặt che giấu những vết nhăn.
Lần gặp gần đây nhất, anh Tuấn, chủ một tiệm chụp ảnh cưới nổi tiếng ở cư xá Đô Thành, Q.3 phải suốt ngày đeo kiếng đen tiếp khách. Qua người làm của anh thì được biết anh là nạn nhân của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ dỏm sau một thời gian cắt sửa mắt. Tiền mất tật mang, không biết phải thưa kiện ai, với lại có làm ầm lên thì cũng chỉ xấu mặt mình. Anh Hồng – một “tay kéo” đang nổi đình nổi đám ở TP.HCM, khi nghe nhắc đến giải phẫu thẩm mỹ anh vẫn còn ám ảnh. Cách đây một năm, nghe lời đám bạn “gay” đi sửa và nâng mũi, mũi cao thì có cao thật nhưng thêm vào đó là những vết sẹo dài và dày lên hai bên trông rất dị…
Trần An

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thìn bật mí: “Ngoài phẫu thuật mắt, mũi, môi cằm còn lại các phẫu thuật khác cho nam giới rất phức tạp như căng da mặt để trẻ hóa, để làm mất hoàn toàn các vết nhăn trên trán, vết chân chim… Nguyên nhân là da mặt nam giới dày, có nhiều mạch máu hơn nữ giới nên dù có làm với phương pháp nào vẫn không tránh khỏi những ửng đỏ, chưa kể phản ứng phụ gây lở loét, nhiễm trùng nếu người đi làm đẹp không tuân thủ theo lời chỉ dẫn của bác sĩ”.

 

Bình luận (0)