Tòa soạn

Ra công viên bị làm phiền

Tạp Chí Giáo Dục

 

Thời gian qua, nhiều học sinh, sinh viên và người đi đường bức xúc vì bị một số người hành nghề mua xe đạp cũ tại công viên 23-9 (quận 1) làm phiền trong lúc ngồi hóng mát hoặc khi đạp xe ngang qua.

 

Ngày 25-7, Nguyễn Hoàng Phong (sinh viên ĐH Mở TP.HCM) ngồi tại ghế đá đợi bạn gái đến thì một người phụ nữ xuất hiện, săm soi chiếc xe Martin 107 và hỏi mua với giá 300.000 đồng. Khó chịu vì bị làm phiền, Phong đứng dậy dắt xe đi thì liền bị một người đàn ông chặn lại “hỏi thăm” với những lời lẽ thô tục, sặc mùi giang hồ.

 

Chiều cùng ngày, trong vai một người bán xe đạp, tôi đảo một vòng công viên và dừng lại phía đường Nguyễn Thái Học, như phát hiện có “mồi”, người đàn ông chạy đến: “Bán hả, bao nhiêu?”. Tôi chưa kịp trả lời thì người đàn ông này ra giá luôn: “Xe cũ, 50 ngàn”. Lúc này, phía bên kia đường Phạm Ngũ Lão cũng có hai cô cậu dáng người còm nhom, ăn mặc nhem nhúa và vẻ mặt héo sầu vì đói thuốc đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ chạy thẳng lên vỉa hè. Thấy có “khách hàng” mới, người đàn ông “quên” cả tôi mà đi, thoáng nhìn, anh ta móc ra hai tờ có mệnh giá 20.000 ngàn giúi vào tay cô gái, cầm tiền hai cô cậu đi như chạy về hướng chợ Bến Thành. Theo anh Hoàng, hành nghề xe ôm tại đây thì hai cô cậu này là con nghiện ở Bến Chương Dương, để có tiền chích hút thì đi trộm xe đạp và mang ra đây bán. Tôi ra vẻ không tin lắm thì anh Hoàng lại tiếp: “Tui cũng thường chở tụi nó về Bến Chương Dương mỗi khi tụi nó bán xe xong”.

Sau khi mua được xe, người mua đang làm “vệ sinh” cho xe

 

 

Theo phản ánh của người dân, trước đó vài ngày đã xảy ra một vụ xô xát giữa một nhóm học sinh và người mua xe tại khu vực này. Nhóm học sinh này ngồi uống nước mía trên vỉa hè đường Đoàn Văn Bơ (quận 4) được năm phút thì phát hiện một chiếc xe đạp bị mất và được người dân chỉ ra công viên này chuộc lại xe. Đúng như lời chỉ dẫn, chiếc xe đạp bị mất đang được một người mua xe làm “vệ sinh” để chuẩn bị mang đi. Hỏi chuộc lại thì họ ra giá 500.000 đồng, một thành viên trong nhóm không đồng ý với kiểu làm tiền như vậy nên đã “huy động lực lượng” là người nhà ra ứng cứu. Biết chuyện không hay sẽ đến nên người mua xe đã hạ giá chuộc xuống còn phân nửa.

 

Bà Nguyễn Thanh Giang (cán bộ hưu trí tại phường Cầu Kho) bức xúc: “Tụi mua xe ở đây lưu manh lắm, chúng tôi tập thể dục gần đó thì tụi nó không đồng ý vì sợ bị dòm ngó, có hôm nó mang xe đạp, xe máy đến án chỗ như đuổi mình đi”.

 

Cảnh tượng xuống đường chặn người đang đi xe đạp hỏi mua xe cũng thường xuyên xảy ra tại khu vực này, nhất là về đêm. Cũng theo người dân, để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, người mua bán xe hoạt động rầm rộ hơn vào buổi tối. Số người hành nghề này lên đến hơn chục người, thậm chí họ đưa cả đại gia đình ra công viên, công viên cũng là nơi ăn uống, ngủ và tiểu tiện gây mất vẻ mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, tình trạng bát nháo mất an ninh trật tự trên khu vực này đã tồn tại nhiều năm nay và ngày càng rộ lên.

 

Trần Tuy An

 

Bình luận (0)