![]() |
Nhà văn Nguyên Cẩn vừa có buổi ra mắt cuốn tản văn Bóng chữ trước đèn (NXB Thanh niên, quý 1/2103) tại cà phê Luật (305/11 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). 24 tản văn trong Bóng chữ trước đèn (ảnh) được Nguyên Cẩn viết về: Đạo Phật, thiền, Bùi Giáng, Kim Dung, Nguyễn Nhật Ánh, Bắt trẻ đồng xanh… dày hơn 250 trang. Nhà văn Nguyên Cẩn tên thật là Phạm Văn Nga, sinh năm 1956 tại Sài Gòn. Ông từng giảng dạy ở ĐH Tài chính kế toán và ĐH Ngân hàng TP.HCM. Từ năm 2002 đến nay, Nguyên Cẩn đã in: Gửi lại đôi dòng, Bụi phấn một đời, Cuối đường mây trắng, Gánh tình qua sông, Nhìn sâu trong mắt, Ngồi đợi gió sang canh, Sầu rụng thành hoa, Cà phê không đường…
Bóng chữ trước đèn do nhà thơ Bùi Chí Vinh giới thiệu trong buổi ra mắt. Thời gian gần đây, Bùi Chí Vinh chuyển sang vẽ tranh và ông chủ cà phê Luật – luật sư Lý Đại Long đã dành một gian phòng riêng để thi sĩ họ Bùi bày tranh của mình. Nhân dịp ra mắt sách Bóng chữ trước đèn, Bùi Chí Vinh kết hợp cùng Nguyên Cẩn ra mắt luôn phòng tranh của mình.
HOÀNG NHÂN


Bình luận (0)