Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Rắc rối mẹ chồng – nàng dâu!

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi và anh cưới nhau được một năm. Do anh là con một nên tôi về làm dâu và phải sống chung với bố mẹ anh. Hơn một năm qua tôi đã “hi sinh” rất nhiều từ công việc đến cái tôi của mình để làm một người vợ tốt, người dâu hiền. Nhưng mẹ anh khá khó tính, xét nét tôi đủ điều từ cách ăn mặc, nấu nướng đến công việc. Tôi đã quá “ngộp” với cảnh làm dâu và với mẹ chồng tôi. Chính điều đó đã làm tôi trở nên lạnh nhạt trong đời sống vợ chồng, tôi thật sự mệt mỏi, không biết phải giải quyết thế nào để mình có thể hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Trong khi đó, có nhiều người bạn tôi bảo nên li dị để được “giải phóng”…

Chia sẻ: H.Hoa thân mến! Góc chia sẻ thật sự chia sẻ với tâm trạng ngột ngạt của bạn trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Bước vào một vai trò mới: làm dâu, nghĩa là bạn phải bắt đầu một cuộc sống với những mối quan hệ bên chồng. Có lẽ bạn đã chuẩn bị trước khi nhận “nhiệm vụ” ấy rồi nên bạn đã dàn xếp nhiều thứ để làm tốt vai trò của mình.

Tuy nhiên, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu không phải lúc nào cũng suôn sẻ nếu không muốn nói là hầu hết đều có “đụng chạm”. Và chính vì thế bạn và những ai chung cảnh làm dâu đều cần phải học để thích nghi. Trước tiên bạn phải nhìn nhận rõ lại mình trong cách nấu nướng, sinh hoạt, đi làm… có gì chưa hợp với gia đình chồng, chưa “nhập gia tùy tục”? Và bạn cũng phải xem lại những điều mà mẹ chồng “chỉnh” bạn có đúng không, có quá khắt khe không? Từ đó bạn điều chỉnh thêm một chút cho hợp với mẹ chồng và gia đình bên chồng. Bạn và mẹ chồng có lẽ có khoảng cách về thế hệ nên để hiểu nhau cần phải có một quá trình tiếp xúc, lắng nghe nhau. Ví dụ như trong cách làm dâu, thời của bạn và mẹ chồng cũng có sự khác nhau nên bạn cần chia sẻ với mẹ một cách nhẹ nhàng, thẳng thắn để bà thông cảm. Thêm vào đó, có lẽ vì chồng bạn là con một nên bố mẹ chồng cũng đòi hỏi ở con dâu khá cao, khá hoàn hảo… Do vậy, có thể mẹ chồng khắt khe một chút với bạn cũng là vì lý do này!?

Nói vậy không phải để bênh vực mẹ chồng bạn mà để bạn nhìn nhận kỹ hơn vấn đề bức xúc, băn khoăn và cả những lời góp ý từ bạn bè của bạn. Người mà bạn chấp nhận là chồng và sẽ sống cả đời với anh ấy vì vậy không nên vì chuyện chưa “êm” trong quan hệ với mẹ chồng mà đã vội nghĩ đến li dị. Tôi nghĩ bạn nên chia sẻ một phần khó khăn của mình với chồng và cố gắng hơn nữa trong việc “thuyết phục” mẹ chồng. Phải tìm ra tiếng nói chung giữa bạn và mẹ chồng, đó mới là việc mà bạn nên làm lúc này chứ không phải là kết thúc!

                                                                                                                             (H.Hoa, HN)

Bình luận (0)