Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Rắc rối từ những con đường không tên

Tạp Chí Giáo Dục

Dù biết ĐHQG TP.HCM hay còn gọi là Làng ĐH vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng có một điều mà nhiều người trăn trở là tại sao khu vực khá rộng lớn và phức tạp này lại không có tuyến đường nào được đặt tên, mà chỉ có một số bảng chỉ dẫn chung chung đặt lẻ tẻ ở các ngã ba, ngã tư. Điều này gây trở ngại lớn không chỉ cho sinh viên, mà còn cho những người dân sống ở đây.

Còn nhớ cách đây ba năm, khi lần đầu đặt chân đến ĐHQG làm thủ tục nhập học, tôi đã không ít lần đi lạc bởi những lời chỉ dẫn như đánh đố người hỏi đường. Đại loại như: “Đi hết đường quẹo vào chợ Nhân văn, sau đó đi ngang bến xe buýt rồi lại gặp vòng xoay chạy thẳng hướng đến ĐH Quốc tế, rẽ vào ngã 3 Quốc phòng tiếp tục rẽ trái, chạy hết đường đó thì đến ký túc xá”. Đối với những bạn sinh viên đang sinh sống ở đây thì những cái tên như ĐH Quốc tế, ngã 3 Quốc phòng, chợ Nhân văn không có gì xa lạ, nhưng với những người mới đến thì khác, bởi không phải địa điểm nào nêu trên cũng được quy định từ trước mà tên gọi của nó đa số do sinh viên hoặc người dân tự gán cho.

Những bảng chỉ dẫn chung

Đem băn khoăn về việc không có tên đường trao đổi với các bạn sinh viên ở đây, chúng tôi nhận được chia sẻ của bạn Dương Quốc Phong (sinh viên năm 3, ĐH KHXH&NV): “Đối với sinh viên đã ở lâu tại khu vực này thì chuyện không có tên đường không thành vấn đề, nhưng với tân sinh viên hay những người mới đến thì chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối”. Chú Nguyễn Đức Mạnh (42 tuổi, nhân viên giao hàng) cho biết: “Đối với những đơn hàng nhỏ lẻ của sinh viên sống ở Làng ĐH, tôi thường yêu cầu các em chịu khó đi ra khỏi làng một đoạn, đến đoạn đường giao với đường quốc lộ để tiện việc nhận đồ, vì đa phần địa chỉ của các em rất mơ hồ mà tôi thì còn quá nhiều hàng phải giao”.

Như vậy, việc có tên đường đang là vấn đề cấp bách, không chỉ giúp tránh phiền hà cho người dân, sinh viên mà còn giúp việc vận chuyển hàng hóa không gặp trở ngại.

Bài, ảnh: Đặng Mai Phương

Bình luận (0)