Bộ phim Những ngọn nến lung linh dài 30 tập do Minh Cao đạo diễn, Hãng phim Lasta sản xuất, lần đầu tiên phát sóng trên Lets Viet lúc 20h30 mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 9/4/2014.

Cảnh trong phim Những ngọn nến lung linh
Phim có sự tham gia của NSUT Kim Xuân, Trịnh Kim Chi, phim còn có sự tham gia của Mai Huỳnh, Kim Hiền, Lê Bê La, Phùng Ngọc Huy, Hoàng Anh, Thủy Tiên, Tấn Thi, Oanh Kiều, Đình Hiếu, Minh Hạnh…
Phim là hồi chuông cảnh tỉnh về tình người và bài học giáo dục của lớp người đi trước dành cho thế hệ trẻ. Đồng thời nó khắc sâu vào tâm trí chúng ta về tình cảm gia đình thiêng liêng ấm áp, dù qua bao sóng gió vẫn luôn soi sáng ta trên mỗi bước đường đời.

Khai thác đề tài cuộc sống gia đình với cái nhìn đa chiều, Những ngọn nến lung linh xoay quanh cuộc sống gia đình ba thế hệ của bà Tám Tây ( Kim Xuân) – một người phụ nữ có tuổi nhưng tính tình hướng ngoại, trẻ trung và sôi nổi. Câu chuyện bắt đầu khi trái tim xế chiều của bà lỡ “phải lòng” một người đàn ông “thần bí”. Cô con dâu là Linh ( Trịnh Kim Chi) lại xung khắc với mẹ bởi bản tính khuôn phép, truyền thống và vô cùng lí lẽ, khó có thể chấp nhận mối tình già này. Vì vậy gia đình luôn lâm vào tình cảnh chiến tranh xung đột giữa mẹ chồng- con dâu, hai tính cách không thể nào hòa hợp. Thêm nữa, cô em chồng Út Đẹp ( Kim Hiển) lại buồn vui thất thường, chẳng giống ai khiến Linh phải đối mặt với bao tình huống dở khóc dở cười.

Đứng giữa hai phe là ông Huy (Công Hậu) – chồng Linh luôn phải đau đầu nghĩ cách hòa giải, một bên mẹ và em gái một bên là vợ không biết bên nào nặng hơn nên lắm lúc phải “gió chiều nào rào chiều đó”. Bi kịch gia đình tưởng như không bao giờ chấm dứt…

Cuộc chiến ấy ngày càng khốc liệt, hạnh phúc gia đình nhiều lúc mong manh như đèn treo trước gió. Nhưng một phút bình tâm, người ta vẫn nhận ra rằng: đó chỉ là những khúc mắc nho nhỏ, chỉ cần tinh tế khéo léo, một khi đã gỡ rối được thì “ngọn nến gia đình” sẽ tiếp tục được thắp sáng và rực cháy hơn. Liệu có quá khó để hy vọng gia đình rắc rối này giải quyết được hàng loạt mâu thuẫn thế hệ hay không?

Theo dõi phim, khán giả còn nhận ra đằng sau những xung đột khốc liệt của người lớn là nỗi ám ảnh đáng buồn, đào sâu thêm khoảng cách vô hình đối với thế hệ trẻ, ở đây là Xuân (Thủy Tiên) và Giang (Phùng Ngọc Huy) – hai đứa con của Linh đang độ tuổi dậy thì với tâm sinh lý có nhiều biến đổi. Song song đó là cuộc khẩu chiến của cặp tình nhân Út Đẹp – John Đình (Hoàng Anh) và những pha điều tra hồi hộp của nữ trinh sát Ái My (Lê Bê La)…

NSUT Kim Xuân chia sẻ: “Đây là vai diễn mới lạ và thú vị. Sau một loạt vai nghèo khổ, cam chịu. Lần này tôi có dịp bùng nổ với vai diễn sang giàu, tính cách độc đáo. Tuy trong phim tôi mâu thuẫn với con dâu, làm khổ con trai mình nhưng ngoài đời tôi cưng con dâu, cháu nội hết mực, con trai tôi cũng rất hạnh phúc vì điều này…”
Minh Tú

Bình luận (0)