Đây là chương trình phát thanh đặc biệt số cuối cùng được phát trong buổi lễ ra trường của học sinh khối 9 Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM). Với chủ đề tháng 5 “Radio cảm xúc”, chương trình là những cánh thư được gửi từ chính các em học sinh khối 9 thay lời muốn nói đến bạn bè, thầy cô và ba mẹ. “Các bạn thân mến, 4 năm học của mình thật may mắn vì có các bạn. Các bạn chính là người đã vực mình dậy từ những thất bại của bản thân và cũng chính là người đã đem đến nụ cười, niềm vui, nhiều bài học quý giá trên đường đời mình”, lá thư từ học sinh lớp 9A1 gửi đến bạn bè. Hay lời chia sẻ chân thành của học sinh lớp 9A4 gửi đến thầy dạy văn của mình: “Nói tới thầy Nhân dạy văn thì ai cũng biết hết. Con sợ thầy vì mỗi tuần có 2 bài văn về nhà, sợ thầy vì cái chấm gắt gao… Nhưng đến ngày hôm nay thì con thật sự cảm ơn thầy vì những gì thầy đã làm cho lớp với những dự án, các hoạt động để lớp gần nhau hơn… Ở “Radio cảm xúc” còn là những lời đầy xúc động gửi đến ba mẹ: “Thì ra, đó giờ con chỉ mải mê học hành, mải mê chơi đùa cùng chúng bạn mà không nhận ra ba mẹ ngày một già đi. Tuổi thơ con trải qua thật bình yên và ấm áp. Điều con hãnh diện nhất vẫn là được sinh ra và nuôi dưỡng bởi ba mẹ. Giờ đây, với thử thách của những học sinh cuối cấp, chúng con sẽ mạnh mẽ đối mặt”…
Theo cô Bùi Minh Tâm (Hiệu trưởng nhà trường), chương trình “Radio cảm xúc” được thực hiện với mong muốn cho học sinh khối 9 được bày tỏ những tình cảm của mình một cách trọn vẹn nhất trong ngày lễ ra trường. Những chia sẻ đó không chỉ là tình cảm đẹp mà còn là hành trang để các em cố gắng trong chặng đường phía trước.
Yến Hoa

Bình luận (0)