Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Rashford thở phào khi MU vượt qua Palace nhờ VAR

Tạp Chí Giáo Dục

Tiền đạo Marcus Rashford thừa nhận một đội bóng có thể hưởng lợi từ VAR nhưng hoàn toàn có thể gặp bất lợi ở một trận đấu khác.
Sau khi Marcus Rashford mở tỉ số vào phút bù giờ hiệp một, đoàn quân của Roy Hodgson đã ngỡ mình có bàn gỡ hòa ở phút 55. Nhưng công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng này do lỗi việt vị rất nhỏ của Jordan Ayew.
Man United là đội có 7 bàn thua được VAR từ chối mùa này, cao nhất Premier League. Nhưng cả MU lẫn Crystal Palace đều thiếu may mắn khi không được hưởng penalty đêm qua. Lindelof có một pha đốn ngã Zaha rõ ràng trong vòng cấm còn Martial cũng có va chạm với hậu vệ Palace vào cuối trận.
Marcus Rashford thở phào khi MU vượt qua Palace nhờ VAR
Rashford thừa nhận VAR khiến người ta không thể đoán trước. Anh cũng bày tỏ sự vui mừng khi chiến thắng tại Selhurst Park đêm qua giúp Man United giữ nguyên khoảng cách với top 4.
“Với VAR, bạn không biết mình phải kỳ vọng điều gì. Nó có thể gây khó khăn ở nhiều thời điểm cho cả 2 đội bóng.
Mọi trận đấu với chúng tôi bây giờ đều là những trận đấu lớn. Chúng tôi đã ghi được nhiều bàn thắng trước khi đối đầu với Southampton. 2 trận đấu vừa qua thật sự rất khó khăn. Chúng tôi phải làm việc nỗ lực gấp đôi mới có chiến thắng hôm nay.
Tôi đang cố gắng trở nên thông minh hơn trong vòng cấm địa và tìm kiếm một chút khoảng trống để tung cú sút. Chúng tôi đã cải thiện hơn về lối chơi của mình. Giai đoạn đầu trận cực kỳ khó khăn.
Anthony Martial đã làm được nhiều việc ngày hôm nay và luôn di chuyển ở vị trí có thể nhận bóng. Thật tốt khi những tiền đạo của bạn có thể ghi bàn.
Chúng tôi phải cố gắng thắng mọi trận đấu. Đó đã là mục tiêu của chúng tôi trong vài tuần gần đây. Nhưng hôm nay, thật tốt khi chúng tôi tập trung trở lại vào mục tiêu này”.
Xuân Phong (theo bongda24h)

Bình luận (0)