Tòa soạnThư đi – tin lại

Rất hoan nghênh!

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi rất hoan nghênh khi biết Bộ Công an sẽ nghiên cứu trình Chính phủ để sửa thông tư 27 theo hướng bỏ bớt thông tin trên chứng minh nhân dân (CMND), cụ thể là việc đưa họ tên cha mẹ vào CMND. Theo thông tư 27 thì CMND mới là thẻ nhựa kích thước 85,6mm x 53,98mm, mặt trước có những thông tin cơ bản của công dân như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quê quán, nơi thường trú. Mặt sau có mã vạch 2 chiều, dấu vân tay ngón trỏ trái và phải, đặc điểm nhận dạng cùng họ tên cha mẹ. Như thế sẽ gây ra nhiều bất tiện, phiền toái cho người dân bởi có nhiều người mồ côi cha mẹ, hoặc mồ côi cha, hoặc mồ côi mẹ thì sẽ như thế nào? Rồi trường hợp những đứa con có mẹ không có cha…
Tôi đồng tình với ý kiến của ông Phạm Quốc Anh – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam là “CMND hay hộ chiếu chỉ được phản ánh thông tin cá nhân của một người thôi, thêm thông tin cha mẹ chắc chắn dư luận sẽ không tán thành. Người có cha mẹ làm quan chức lớn có thể dùng CMND trục lợi, còn người có bố mẹ là tử tù chẳng hạn thì sao dám đưa cho ai xem?”. Tôi xin đề xuất với Bộ Công an là nên suy nghĩ làm như thế nào để CMND đẹp bền tốt, khó có thể làm giả, hay làm mã để máy đọc khi kiểm tra không phải xác minh rườm rà là ổn lắm rồi.
Minh Hữu (quận Bình Thạnh – TP.HCM)

Bình luận (0)