Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Rầu lòng khi MC… rối!

Tạp Chí Giáo Dục

Nghề dẫn chương trình (MC) đòi hỏi xử lý tình huống nhanh và khéo. Trong đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2011 tối 28/9, các MC trẻ đã bộc lộ nhiều lúng túng khi đối diện với những tình huống thực tế.

Hai vị khách mời “quay” thí sinh Mạc Lê Bình. Ảnh: LVPH

1. Giao lưu với nghệ sĩ hài Trung Dân, thí sinh Phùng Hồng Thanh không sao cắt được mạch truyện đang cao trào khi nghệ sĩ nói về Bùi Viện và đi chệch khỏi nội dung câu hỏi ban đầu. Trong khi thời lượng chương trình hạn chế, Hồng Thanh định cắt lời thì bị Trung Dân chặn lại: “Cô để cho tôi nói nốt đã!” và tiếp tục cho đến hết câu chuyện.

Không biết phần giao lưu này có bị tính điểm trừ không, nhưng rõ ràng đây là một trong những tình huống khó mà mỗi MC thường gặp trên sân khấu. Làm cách nào ngắt lời nhân vật mà không gây mếch lòng họ, cũng không gây phản cảm với khán giả là điều không đơn giản.

2. Không gặp phải nhân vật quá “say” nói, nhưng thí sinh Nguyễn Lê Tố Loan trong đêm thi đã tỏ ra thiếu tế nhị khi “cướp lời” người đối diện. Trước tiên, Tố Loan cướp lời Trần Hạnh Phúc ở phần đoán nhân vật sau bức phông màn. Tiếp đó, cô lại lanh chanh xen vào lúc Kasim Hoàng Vũ đang nói về mẹ. Trước đó, trong đêm chung kết thứ 4, MC Quỳnh Trâm cũng từng chen ngang vào câu chuyện của giáo sư Trần Văn Khê, gây khó chịu cho khán giả.

3. Các thí sinh bình thường có thể nói năng rất lưu loát nếu đã được chuẩn bị, nhưng ở phần đối đáp với các vị khách mời, những yếu điểm của họ lúc đó đã bộc lộ. Những câu hỏi của hai vị khách mời là NSND Hoàng Dũng và NSƯT Lan Hương đều rất gần gũi với cuộc sống, không đòi hỏi quá nhiều kiến thức nhưng lại cần sự bình tĩnh để ứng xử nhanh và hợp lý. Mạc Lê Bình, thí sinh được khán giả bình chọn, có lẽ đã đánh mất điểm ở phần này.

Trước câu hỏi có đồng tình với việc chụp ảnh nude của một số nghệ sĩ hay không, ban đầu Lê Bình mạnh mẽ phản đối, nhưng sau khi bị hai vị khách “quay” một hồi, thí sinh này lại đồng tình, khiến cho NSƯT Lan Hương kết luận rằng Bình “mâu thuẫn”. Những chống chế yếu ớt sau đó không đủ sức thuyết phục giám khảo cũng như khán giả. Hay thí sinh Nguyễn Lê Tố Loan, trong lúc mất bình tĩnh đã dẫn sai một câu châm ngôn rằng: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không đẹp” (thay vì “chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”).

Giải Én vàng 2011 đã thuộc về Trần Hạnh Phúc, Nguyễn Lê Tố Loan giành giải Én bạc, Phùng Hồng Thanh và Mạc Lê Bình đồng giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải Thí sinh có giọng nói truyền cảm cho Dương Thu Thủy. Giải ba Phùng Hồng Thanh nhận thêm giải của ban giám khảo báo chí, trong khi Mạc Lê Bình trở thành thí sinh được yêu thích nhất.

Kim Vân (Theo DVO)

Bình luận (0)