Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Real Madrid 3-1 Chelsea: Mou chạnh lòng vì CR7

Tạp Chí Giáo Dục

Chứng kiến sự bế tắc của hàng công Chelsea, chắc chắn HLV Jose Mourinho sẽ phải chạnh lòng khi nhắc tới Cristiano Ronaldo, cỗ máy ghi bàn của ông ở Real Madrid. Ngôi sao người Bồ cũng chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Real và Chelsea trong trận chung kết ICC sáng nay.
Tour du đấu nước Mỹ năm nay có thể xem là “tuần trăng mật” đáng nhớ với Mourinho và Chelsea trong lần “kết hôn” thứ 2. Càng đặc biệt hơn bởi ở giải đấu này, chiến lược gia người Bồ được dịp tái ngộ 2 đội bóng cũ. Nếu coi Inter là “thiên đường” của Mou thì Real lại là địa ngục, nơi mà ông đã xới tung phòng thay đồ Real và bị đẩy đi như một kẻ thất bại.
Có thể hiểu được khát khao chiến thắng của Mou trong lần tái ngộ Real ở Miami. Ông muốn khẳng định với Perez rằng mình không phải kẻ thất bại nhưng khoảng thời gian dẫn dắt Chelsea ngắn ngủi vừa qua chưa đủ để người đặc biệt đánh bại những cậu học trò cũ, đặc biệt khi Cristiano Ronaldo vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng.
Với quyết tâm hạ gục đội bóng cũ, Mourinho đã sử dụng đội hình khá mạnh với nền tảng là bộ tứ hậu vệ Ivanovic, Cahill, Terry và Ashley Cole. Chelsea khởi đầu không tồi nhưng bộ đôi tiền vệ trụ Ramires – Van Ginkel lại thường xuyên bộc lộ những khoảng trống phía trên hàng thủ. Luka Modric trong lần được Ancelotti trao cơ hội đã tận dụng rất tốt kẽ hở này để tung đường chuyền tinh tế giúp Marcelo mở tỉ số ở phút 13.
Ngay lập tức, Chelsea có lời đáp lễ với bàn gỡ hòa của Ramires. Chỉ với 1 vài pha ban bật với các đồng đội ở khu vực trung lộ, tiền vệ người Brazil đã biến hàng thủ Real trở thành những chú hề với pha bứt tốc trước khi lốp bóng hạ gục Iker Casillas. Bàn thắng này khiến người ta nhớ lại pha lập công đầy bản lĩnh của Ramires vào lưới Barca ở bán kết Champions League mùa 2011-12.
Sau bàn thắng này, Chelsea gây sức ép liên tục với sự cơ động của Eden Hazard và những cú sút xa của nhạc trưởng Lampard. Tuy nhiên, do thiếu 1 chân sút đẳng cấp, The Blues vẫn không thể tận dụng những cơ hội có được. Điểm còn thiếu của Chelsea cũng là cái đang thừa của Real Madrid. Đó chính là Cristiano Ronaldo!
Chỉ cần 1 tình huống sút phạt cố định ở phút 31, ngôi sao người Bồ đã mang tới sự khác biệt cho hàng công Real. Có lẽ sau bàn thua này, Mourinho sẽ phải nuối tiếc khi không thể mang CR7 khỏi Bernabeu. Ông càng có lí do để khẳng định điều đó bởi trong hiệp thi đấu thứ 2, hàng công Chelsea thi đấu quá bế tắc, ngay cả khi ông đã trao cơ hội cho Torres, De Bruyne, Victor Moses, Schurrle.
Cũng phải thừa nhận, đây là trận đấu xuất sắc của 2 hậu vệ cánh Real Madrid. Trong khi Marcelo khóa chặt Hazard bên hành lang trái thì Arbeloa (sau đó là Carvajal) không cho De Bruyne và Schurrle không gian để phối hợp. Cơ hội ngon ăn nhất mà Chelsea tạo được trong hiệp 2 đến từ cú vẩy bóng của Ashley Cole ở khu vực trung lộ. Tuy nhiên, Eden Hazard lại không thể đánh bại Iker trong pha đối mặt.
Dẫn trước 2-1, Ancelotti tự tin áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công. Lối chơi này tỏ ra khá hiệu quả trong hiệp 2, đặc biệt khi Cris Ronaldo đã xa rời hành lang trái để trở thành 1 trung phong thứ 2 bên cạnh Benzea. Chính CR7 là người đã đánh đầu tung lưới Petr Cech ở phút 57 ấn định chiến thắng 3-1 cho Real Madrid.
Từng ấy là quá đủ để đội bóng Hoàng gia giành ICC Cup 2013. Càng tuyệt vời hơn khi kẻ thất bại dưới chân họ lại là Jose Mourinho. Đây có thể xem là bước chạy đà hoàn hảo cho thầy trò Carlo Ancelotti trước mùa giải 2013-14.
Đội hình thi đấu
Real Madrid: Casillas; Arbeloa (Carvajal 46’), Ramos, Pepe, Marcelo (Nacho 74’); Khedira, Modric (Casemiro 74’); Ozil, Isco, Ronaldo; Benzema.
Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Cole; Lampard (De Bruyne 46’), Ramires, Van Ginkel; Oscar (Moses 46’), Lukaku (Torres 46’), Hazard.
Bàn thắng: Marcelo (13’), Ramires (16’), Cristiano Ronaldo (31’, 57’)
Duy Nam (theo bongdaso)

Bình luận (0)