Chiều qua, Chủ tịch Florentino Perez đã chính thức tặng món quà đầu tiên cho tân HLV Carlo Ancelotti. Đó là tài năng trẻ 21 tuổi xứ Andalusia, Isco. Nhưng liệu đó có phải món quà thực sự hay chỉ là bản vá lỗi của vị Chủ tịch Real sau khi chùn bước trong cuộc đua giành Gareth Bale.
Lời hứa của Perez
Trong lịch sử xiên suốt 111 năm kể từ ngày thành lập, Real Madrid đã trải qua 18 đời chủ tịch khác nhau. Vị lãnh đạo nắm quyền lâu nhất ở đây là Santiago Bernabeu (35 năm), người có đóng góp lớn vào sự thành công của Real và tên của ông được dùng để đặt cho SVĐ. Tuy nhiên, kể từ tháng 7/2000, Florentino Perez mới là cái tên được nhắc tới nhiều nhất ở Bernabeu.
![]() |
Ngay sau khi trở thành tân Chủ tịch Real, Flo Perez đã củng cố quyền lực ở đây bằng những lời hứa “có cánh”. Thực tế, ông đã thành công khi đưa ra chính sách chuyển nhượng khiến hàng vạn CĐV Los Blancos khấp khởi. Đó là việc đưa về Bernabeu những bản hợp đồng “bom tấn” như Luis Figo, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo hay David Beckham…
Thanh thế của Perez ngày càng lớn mạnh, đến nỗi dù đã từ chức chủ tịch Real vào tháng 2/2006, ông vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các CĐV và BLĐ Real Madrid. Kết quả, vào tháng 1/2009, Perez tái đắc cử. Một lần nữa, vị lãnh đạo này lại “mở hàng” cho nhiệm kì mới bằng 2 quả bom tấn mang tên Cristiano Ronaldo và Kaka, cùng với đó là những Benzema, Alonso,…
Ở Bernabeu, Perez gần như nắm cả cương vị Giám đốc thể thao. Ông tự ý đề xuất danh mục chuyển nhượng, đồng thời tiếp xúc và đưa ra quyết định bạo chi. Cứ sau mỗi bản hợp đồng, thanh thế của Perez lại lên như diều gặp gió. Bởi vậy, mỗi lời hứa của vị lãnh đạo 66 tuổi này có giá trị cực lớn ở Bernabeu.
Và ở trước lần tái đắc cử chức Chủ tịch năm nay, Perez lại hứa hẹn. Đó là chiêu bài quen thuộc đã đi liền với chiếc ghế của ông trong hơn thập kỉ vừa qua. Trong bài phát biểu sau lễ nhậm chức, Perez khẳng định sẽ mang những tên tuổi lớn về Bernabeu mà mục tiêu lớn nhất là Gareth Bale, người mà ông cho rằng “sinh ra để đá cho Real Madrid”. Đó chẳng khác nào phát súng bắn hạ tất cả các ứng cử viên nặng kí khác cho chiếc ghế chủ tịch Real. Kết quả, không ai đứng ra ứng cử và dĩ nhiên Perez tiếp tục kéo dài đế chế thống trị của mình.
![]() |
Tuy nhiên, thương vụ Gareth Bale không dễ dàng như Perez mong đợi. Với cách ép giá đã trở thành “thương hiệu”, Tottenham đang trói chặt Gareth Bale khi tuyên bố không bán dù có nhận được 100 triệu bảng. Lời thách thức ấy đã làm “ông vua chuyển nhượng” Perez chùn chân?
Không! Có lẽ Perez đã quên mất lời hứa của chính mình trước ngày tái đắc cử. Nên nhớ, vị lãnh đạo 66 tuổi này chưa đầu hàng bất cứ thương vụ nào, từ Ronaldo tới Kaka hay mới nhất là Luka Modric, thương vụ cũng từng bị Tottenham ép giá đến mức mà “siêu cò” Jorge Mendes cũng chê là Real đã “mua hớ”.
Như xác nhận của người đại diện Gareth Bale, phía Tottenham chưa hề nhận được một lời đề nghị nào như điều báo giới đồn thổi. Như vậy, Flo Perez chưa xúc tiến thương vụ này, hay có thể ông đã chùn bước sau khi đã “chắc chân” thêm một nhiệm kì nữa.
Isco – bản vá lỗi của Perez?
Thay vì tiếp cận và dứt điểm thương vụ Gareth Bale, Florentino Perez lại đưa Isco về Bernabeu. Trong buổi ra mắt tài năng trẻ xứ Andalusia chiều qua, vị Chủ tịch Real khẳng định "Chúng tôi muốn những cầu thủ ở đẳng cấp cao, có tham vọng. Bởi vậy, hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu Isco tới người hâm mộ. Nhiệm vụ của cậu ấy là đưa Real Madrid trở thành đội bóng số 1 thế giới và Tây Ban Nha".
Với Perez, Isco là 1 ngôi sao đẳng cấp. Ông lí giải đây là thương vụ có đủ tiêu chí như lời hứa mà ông từng đưa ra cách đây không lâu. Tờ El Mundo cho rằng đó chỉ là lời ngụy biện của vị Chủ tịch Real sau khi thất bại trong cuộc chiến đưa Gareth Bale về Bernabeu. Phải chăng đây chỉ là “bản vá lỗi” của Perez chứ không hoàn toàn là một món quà mà ông gửi tới tân HLV Carlo Ancelotti?
![]() |
Isco là bản hợp đồng không tồi. Nhưng với các CĐV Los Blancos, cầu thủ này chỉ là 1 tài năng trẻ chưa được kiểm chứng ở môi trường đỉnh cao. Đó không thể gọi là “quả bom tấn” như những gì đội bóng Hoàng gia đang cần để cạnh tranh sòng phẳng với “Barca + Neymar”.
Ở tuổi 21, Isco khó có thể cạnh tranh vị trí với Mesut Ozil, tiền vệ công đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Đó là chưa kể hàng loạt những sự lựa chọn khác như Luka Modric hay Kaka, học trò cưng của Ancelotti. Hai mùa trước, Nuri Sahin cũng từng được đánh giá rất cao như Isco nhưng rốt cuộc, tiền vệ người Thổ vẫn chỉ là người “đánh bóng ghế dự bị” trước khi ngậm ngùi rời Bernabeu theo các bản hợp đồng cho mượn.
Điều đó cho thấy, Isco chưa phải nhân tố Real cần nhất vào thời điểm này. Thay vào đó là những quả bom cỡ lớn như Gareth Bale hay Edinson Cavani. Với những CĐV Real ưa sự trẻ hóa, họ coi Isco là “món quà” hoàn hảo của Perez và Ancelotti. Nhưng với số còn lại, những người thích sự cách tân, đột phá, họ chỉ xem Isco là “bản vá lỗi” cho sự thất bại của Perez trong kì chuyển nhượng năm nay! Điều đó chưa thể khẳng định bởi Perez vẫn còn gần 2 tháng nữa để cụ thể hóa lời hứa của mình…
Hoàng Ngọc (theo bongdaso)




Bình luận (0)